09/05/2019 19:24 GMT+7

'Khi Dương hư, tôi nghiêm khắc, Dương bỏ về mẹ; mẹ mắng, chạy về bố'

TÂM LỤA thực hiện
TÂM LỤA thực hiện

TTO - "Vợ chồng tôi ly hôn cách đây 30 năm, lúc đó Dương mới 8 tuổi. Sau ly hôn, Dương lúc ở với mẹ, lúc về với bố. Khi Dương hư, tôi nghiêm khắc thì Dương bỏ về mẹ. Lúc bị mẹ mắng thì lại chạy về bố...".

Khi Dương hư, tôi nghiêm khắc, Dương bỏ về mẹ;  mẹ mắng, chạy về bố - Ảnh 1.

Văn Kính Dương vừa bị tòa tuyên hai án tử hình Ảnh: Quang Định

Vào tù ra tội, cướp tài sản, trốn trại giam là ông chủ cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán ma túy lớn nhất cả nước. Điều gì đã tạo nên một “ông trùm” Văn Kính Dương với quá khứ “đen” như thế?

Phiên tòa xét xử bị cáo Văn Kính Dương và đồng phạm đang diễn ra tại TAND TP.HCM. Bên hành lang phòng xử, ông Văn Trọng Thái (62 tuổi, bố bị cáo Dương) chia sẻ với Tuổi Trẻ Online:

- Vợ chồng tôi ly hôn cách đây 30 năm, lúc đó Dương mới 8 tuổi. Sau ly hôn, Dương lúc ở với mẹ, lúc về với bố. Khi Dương hư, tôi nghiêm khắc thì Dương bỏ về mẹ. Lúc bị mẹ mắng thì lại chạy về bố....

Bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấy mình đã có phần lỗi khi làm hư con, cộng với hoàn cảnh bố mẹ ly hôn đã để con phải đến ngày hôm nay…

- Từ khi 18 tuổi cho đến nay, Dương có rất nhiều tiền án, tiền sự: đánh nhau, trộm cắp tài sản, tàng trữ ma túy, trốn trại rồi tổ chức sản xuất ma túy… Những lần con phạm tội và hầu tòa, ông có biết không?

Tất cả những lần Dương ra tòa tôi đều đến dự.Tôi cũng động viên con nên tu tỉnh làm ăn. Nhưng lúc đó Dương nói: "Thôi bố, con lỡ ra xã hội rồi, việc con làm con chịu".

Trước đây do đông con, cuộc sống khó khăn, vợ chồng lục đục nên Dương hay chán nản. Vợ Dương nay sống ở Dubai không về, 3 đứa con Dương đều ở với vợ cũ của tôi.

- Năm 2017, Dương bị bắt sau nhiều năm trốn truy nã về hành vi buôn bán ma túy, cảm giác của ông thế nào?

Lúc đó, tôi có chút bàng hoàng nhưng không bất ngờ. Trong thâm tâm, tôi đã nghĩ con không bị bắt về tội này cũng sẽ bị bắt về tội khác. Nếu không bị bắt vì phạm tội thì cũng sẽ bị bắt vì đã trốn khỏi trại giam.

Sau khi Dương bị bắt hai ngày, tôi từ Hà Nội bay vào TP.HCM để lo cho con. Lúc vào trại giam thăm, tôi có trách móc và hỏi về những việc Dương làm thì con nói: "Con quan niệm là thằng đàn ông ở đời thì phải để lại cái tiếng dù đó là tiếng tốt hay tiếng xấu…". Ra tòa, nó cũng nhận tội hết chứ không đổ lỗi cho ai.

- Trước tòa, bị cáo Dương luôn nói buôn ma túy để giúp đỡ gia đình vì gia đình khó khăn, ông nghĩ sao về lời khai này?

Tôi và vợ cũ chưa bao giờ nhận sự giúp đỡ của con. Dương là đứa con duy nhất trong nhà nên mọi lo lắng đều đổ dồn cho nó. Tôi và vợ cũ năm nay 62 tuổi nhưng chưa có nhà để ở. Tôi ở nhờ nhà bạn, vợ cũ thuê nhà ở và chăm sóc 3 đứa con của Dương.

Khi con tôi bị bắt, cơ quan điều tra cũng đã xác minh và biết chúng tôi không có bất cứ tài sản gì liên quan đến việc buôn ma túy của con.

- "Ông trùm" ma túy đi xe ô tô hạng sang, thuê hàng loạt biệt thự, thuê nhà cho người đẹp ở và trả lương cho đàn em hàng chục triệu đồng mà không giúp đỡ bố mẹ. Ông nói vậy nhiều người sẽ không tin?

Tôi biết, nhưng đó là sự thật. Những năm trốn truy nã và phiêu bạt giang hồ, Dương biết sẽ liên lụy đến bố mẹ nên không bao giờ về thăm nhà. Chỉ thỉnh thoảng dịp tết, Dương nhờ người mang đến cho tôi dăm triệu để ăn tết.

Trước đây, có lần Dương nói với tôi "Con muốn giúp đỡ bố mẹ nhưng chưa đến thời điểm". Sau này tôi mới biết lúc nói vậy là đang Dương đang đổ tiền để nghiên cứu sản xuất ma túy. Với lại nó trốn truy nã ở thành phố này, phải bỏ rất nhiều tiền để tạo vỏ bọc.

- Vậy tại sao biết con phạm tội mà ông vẫn đưa tiền, để bây giờ bị công an thu giữ hết 2,5 tỉ đồng?

Năm 2017, Dương có gọi tôi nói cần tiền để hùn vốn mở nhà hàng. Tôi gửi cho con 1 tỉ đồng, vì tôi chỉ có một đứa con đó thôi.

Tôi làm cả đời mới gom góp được mấy tỉ, định mua nhà để ở. Lúc đó, Dương nói bố bị đau khớp thì mua nhà ở Sài Gòn mà sống. Nghe lời con nên tôi đã đưa 3 tỉ để con mua chung cư. Nhưng mới đưa tiền được nửa tháng thì Dương bị bắt.

Lúc mới bị bắt, Dương đều khai đúng như vậy chứ không phải tôi bịa chuyện để đòi tiền về.

- Con trai vừa bị đề nghị hai án tử hình, ông có dễ dàng chấp nhận điều đó không?

Đó là những gì tôi đã nghĩ đến và phải chấp nhận thôi. Nhưng tôi có hi vọng cuối cùng của mình, đó là làm đơn xin Chủ tịch nước tha tội chết cho con. Vì gia đình tôi có truyền thống cách mạng, Dương lại là con trai duy nhất.

Tôi đã già, chỉ có một đứa con nhưng bây giờ như vậy. Nhiều khi tôi nghĩ không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao? Ốm đau nằm xuống sẽ ra sao? Nhưng tôi vẫn nói với Dương "dù con khổ đến đâu, án bao nhiêu năm thì bố sẽ lo cho con đến khi không còn sức nữa mới thôi".

Tôi luôn tâm niệm rằng dù con có là "bãi phân" thì vẫn là con của tôi, tôi vẫn phải lo cho nó.

Đề nghị tử hình trùm ma túy Văn Kính Dương và 5 đồng phạm Đề nghị tử hình trùm ma túy Văn Kính Dương và 5 đồng phạm

TTO - Được xác định là chủ mưu, cầm đầu đường dây sản xuất, mua bán ma túy, bị cáo Văn Kính Dương bị đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình.


TÂM LỤA thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên