21/11/2017 22:26 GMT+7

Khi đệ nhất phu nhân Zimbabwe bị báo đảng hạ bệ

HOÀNG DUY LONG
HOÀNG DUY LONG

TTO - Tờ báo chính thống của đảng cầm quyền tại Zimbabwe đã thay đổi thái độ về cách đưa tin liên quan bà đệ nhất phu nhân. Đó là dấu chấm hết cho bà ta.

Khi đệ nhất phu nhân Zimbabwe bị báo đảng hạ bệ - Ảnh 1.

Bà Grace đã thể hiện tham vọng quá lớn khiến ông Mugabe mất uy tín trong đảng và nhiều khả năng mất chức - Ảnh: REUTERS

Uống cà phê cho tỉnh đi, ông hết thời rồi Mugabe”

Chris Mutsvangwa, chủ tịch Hội cựu chiến binh Zimbabwe, thách thức ông Mugabe trong cuộc họp báo ngày 21-11

Hãng tin Reuters cho biết việc tờ The Herald, tờ báo được xem là cơ quan ngôn luận của Đảng ZANU-PF cầm quyền, đột ngột thay đổi cách đưa tin đối với vợ của Tổng thống Robert Mugabe, bà đệ nhất phu nhân Grace, đã xác nhận sự sụp đổ chính trị của bà.

Lâu nay báo Herald thường đưa tin theo chỉ đạo từ Bộ Thông tin truyền thông của Zimbabwe. Do phản ánh quan điểm của Đảng cầm quyền ZANU-PF nên nó trở thành một thước đo đáng tin cậy về con đường chính trị của ai đó.

Mới tháng 8, tờ báo từng làm trang bìa với bức chân dung bà Grace Mugabe dưới dòng tựa "Người mẹ yêu quý của quốc gia".

Bài báo trong đó tán dương bà đệ nhất phu nhân 52 tuổi với những ngôn từ không thể đẹp hơn: "Mẹ yêu quý, nhà từ thiện đầy nhân ái, nữ doanh nhân sắc sảo, nhà chính trị tài ba, nhà ái quốc nổi bật, đấy là những tính từ có thể dùng để mô tả đệ nhất phu nhân Grace Mugabe".

Thế rồi chưa đầy ba tháng sau đó và sau cuộc can thiệp của quân đội (vào tối 14-11) đe dọa cái ghế của Tổng thống Mugabe, rồi cả ông Mugabe và bà Grace bị khai trừ khỏi ZANU-PF, thái độ của tờ Herald quay ngoắt 180 độ.

Tờ báo dẫn lời đảng viên trẻ của ZANU-PF như sau: "Bà Grace Mugabe không thể hiện được tình mẫu tử thật tình và chăm chút, điều đó đã thể hiện qua ngôn ngữ thô lậu của bà ấy".

Rồi thì một thành viên trẻ của Đoàn thanh niên thuộc Đảng ZANU-PF chỉ trích: "Chúng tôi rất khó chịu với thứ ngôn từ thô tục vốn thuộc trong phần của từ vựng ưa dùng của bà Mugabe".

Khi đệ nhất phu nhân Zimbabwe bị báo đảng hạ bệ - Ảnh 3.

Tham vọng chính trị muốn vươn lên làm phó tổng thống rồi có thể là tổng thống khiến cặp đôi Mugabe làm phật lòng giới quân đội từng vào sinh ra tử làm cách mạng - Ảnh: AFP

Kèm theo bài báo "hạ bệ" này là hình ảnh không còn quen thuộc của bà Grace: ảnh bà không cười tươi tắn, khác hẳn với trước kia chỉ là hình ảnh bà như bà mẹ quốc gia luôn tươi cười bồng ẵm trẻ con của nhân dân.

Bà Grace được xem là thăng tiến nhanh chóng nhờ sự ủng hộ của lớp cán bộ đảng viên trẻ mà ở Zimbabwe gọi là "Thế hệ 40".

Vào năm 2014, đệ nhất phu nhân Grace từng gạt ra rìa được nữ phó tổng thống Joice Mujuru, người vốn được xem là có thể lên nắm quyền cao nhất sau ông Mugabe. Tham vọng chính trị đẩy bà Grace nắm lấy vị trí lãnh đạo Liên đoàn phụ nữ thuộc Đảng ZANU-PF cầm quyền.

Đến tháng 9-2014, Trường đại học Zimbabwe tặng cho bà cái bằng tiến sĩ dù nhiều người tin rằng bà chẳng có thời gian học hành gì vì mãi bận làm ăn kinh tế suốt thời gian dài.

Ở Zimbabwe, để thăng tiến hợp pháp trên đường chính trị thì phải có bằng cấp văn hóa cao.

Vài tuần sau đó, tờ Herald còn tán dương bằng tựa bài: "Tiến sĩ Grace Mugabe được vinh danh qua bài hát".

Vào thời điểm đó, bà Grace đã nhắm vào vị trí hàng đầu trong Liên đoàn phụ nữ của ZANU-PF nên bài hát có tên: "Tiến sĩ G. Mugabe xứng đáng cho vị trí tổng thư ký Liên đoàn phụ nữ".

Rồi thì 12 ngày trước đây, Liên đoàn phụ nữ này đã giới thiệu lãnh đạo mới của mình cho vị trí phó tổng thống. Bước đi này đã đẩy ông Robert Mugabe - người được cho là chỉ còn đủ tỉnh táo vài giờ trong ngày - đến việc sa thải phó tổng thống Emmerson Mnangagwa.

Giọt nước đã tràn ly bởi ông Emmerson Mnangagwa cũng là một chiến sĩ cách mạng kiên cường trước đây, đứng đầu một nhánh ủng hộ cũng có quyền lực không kém trong đảng cầm quyền.

HOÀNG DUY LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên