28/08/2008 21:13 GMT+7

Khi con gọi "mẹ ơi"

HẢI TÌNH
HẢI TÌNH

TTO - Con rất ít khi gọi “mẹ ơi”. Nhưng một vài khoảnh khắc của những ngày tháng con qua, con đã cất tiếng gọi “mẹ ơi” từ sâu thẳm trái tim mình.

642yEhF5.jpgPhóng to
TTO - Con rất ít khi gọi “mẹ ơi”. Nhưng một vài khoảnh khắc của những ngày tháng con qua, con đã cất tiếng gọi “mẹ ơi” từ sâu thẳm trái tim mình.

Con nhớ lần ấy con cùng cái Huyền và bạn nó vào một cửa hàng lưu niệm mua quà đi sinh nhật. Con phát hiện một đôi dép màu cốm rất đẹp, con thích lắm. Con đứng ngắm đôi dép trong mê mải, không rời mắt chút nào. Con ngắm tới lúc phát hiện ra của hàng có thêm một người mới - một người chỉ đứng để trông chừng con. Con nhận ra mình đang nằm trong diện “nghi ngờ trộm cắp”. Con đi ra chỗ để xe chờ Huyền. Con cứ đứng ở đó mà khóc, nước mắt chảy dài… Con đã gọi “mẹ ơi, con không có ý muốn lấy trộm” vì con biết lúc đó chỉ mẹ mới hiểu con.

Điện thoại di động của bố xuất hiện những tin nhắn lạ trong “các tin gửi đi”, những tin nhắn tình cảm của hai người yêu nhau dành cho nhau. Hai chị em con lại nghĩ đó là tin nhắn của mấy chú cùng cơ quan với bố muợn máy nhắn.

Những tin nhắn ngày càng nhiều chỉ gửi đến cùng một người có tên “D.X.”. Rồi “D.X.” nhá điện thoại của bố giữa đêm, bố phải ra xa mấy mẹ con để gọi lại. Tất cả kéo dài đến một ngày, con đọc được tin nhắn “anh đang ở nhà không tiện nói chuyện, mai anh đến cơ quan nói chuyện em nhé!”. “Anh nhớ em nhiều lắm em biết không?”… Hai chị em con nhìn nhau mà khóc.

Thấy mẹ vẫn vô tư chăm sóc mấy bố con không may mảy nghi ngờ gì con bực mình, con cáu gắt với mẹ một cách vô lý mà trong lòng chỉ muốn thốt lên “mẹ ơi, con thương mẹ quá!”

Con yêu ở tuổi 23. Bao nhiêu non nớt, bồng bột con đã bộc lộ hết trong tình yêu. Con đã dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho một người đàn ông đã có vợ. Con dại dột và con trắng tay. Con vẫn giấu cả nhà, trước mặt bố mẹ con vẫn làm con ngoan, trước mặt em con vẫn là chị tốt, chỉ con mới biết con đã hư hỏng đến thế nào?

Những hành động, cử chỉ âu yếm mẹ dành cho con chỉ càng làm tim con đau đớn hơn. Con đã muốn trải lòng mình với mẹ biết nhường nào nhưng con không thể, con không thể làm bố mẹ buồn đau vì con. Đêm đêm con vẫn thường khóc và nói trong sự hoang mang, lo sợ “mẹ ơi, con xin lỗi mẹ!”.

Con đã gọi “mẹ ơi” trong mỗi phút giây đau đớn và tuyệt vọng đã qua và con biết mình vẫn sẽ gọi “mẹ ơi” trong cả những tháng ngày đang tới.

Mời bạn viết Những lời của con

Cha mẹ cho chúng ta một cuộc đời, cho chúng ta những bệ phóng để vươn đến trời cao... Cha mẹ cũng luôn là bờ vai yên bình nhất để chúng ta dựa vào những khi thất bại, những khi mệt mỏi trong dòng đời đua chen...

Mỗi ngày trôi qua đều có thể là món quà dâng tặng cha mẹ nếu chúng ta biết cách báo đáp chữ hiếu, thể hiện tình cảm của mình.

Tuổi Trẻ Online mong sẽ là nhịp cầu bắc tấm lòng của những người con đến cha mẹ thông qua nội dung Những lời của con trong chuyên mục Nếp nhà. Hãy gửi cho chúng tôi những câu chuyện, những kỷ niệm, những điều xúc động về cha mẹ mà bạn muốn gửi tặng đấng sinh thành - những người đã cho bạn vóc hình hôm nay. Đó cũng có thể là những tâm tư mà bạn khó có thể nói trực tiếp bằng lời...

Bài viết xin gửi về tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn với tiêu đề: Những lời của con. Xin vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. Lưu ý, độ dài bài viết không quá 800 chữ (gửi kèm hình nếu có thể).

TTO

HẢI TÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên