06/04/2019 11:16 GMT+7

Khi các nàng diện mốt 'đồ ngủ' ra đường...

THẢO THƯƠNG
THẢO THƯƠNG

TTO - Gần đây, 'đồ ngủ' trở thành mốt thời trang, được nhiều chị em lựa chọn khi ra đường. Là sở thích của mỗi người, thế nhưng mặc để đẹp cho mình hay để đẹp trong mắt người khác?

Khi các nàng diện mốt đồ ngủ ra đường... - Ảnh 1.

Người phụ nữ diện 'đồ ngủ', túi công sở, giày cao gót trong siêu thị tại TP.HCM - Ảnh: T.T.D.

Các nàng tung tăng, thoải mái mặc "đồ ngủ" ra đường có ảnh hưởng vẻ đẹp chung của người phụ nữ VN hay không...? Phía sau nó là câu chuyện đáng quan tâm.

Cùng là phụ nữ nhưng tôi thấy nhiều cô gái mặc áo pijama và quần đùi ren mỏng ra đường, tôi khá sốc. Tôi biết ăn mặc là tùy sở thích và quyết định của mỗi người, tuy nhiên ở nơi công cộng mình mặc đồ lên giường thì cũng nên cân nhắc.

Chị HỒNG HÀ

Gu lạ?

Trang phục như thắt nơ thêm vẻ đẹp của người phụ nữ trong mắt mọi người, nhất là trong mắt đấng mày râu.

Ngược lại, trang phục sẽ là dấu trừ khi chị em biến những quần áo chỉ để mặc trên giường thành... "hiện đại". Không ít người bắt gặp đã thốt lên, đã sửng sốt với sự lựa chọn trang phục này.

Anh T.T.D. (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) khá sửng sốt khi một sáng đầu tuần vào ngân hàng giao dịch, anh thấy một chị ăn mặc rất thoáng mà khi kể lại anh vẫn chưa hết ngạc nhiên.

"Tôi vào ngân hàng chờ giao dịch, một cô gái bước vào với trang phục đồ ngủ loại vải phi bóng mềm, vải dính trong da, rất mỏng. Không những tôi mà ai ở dãy ghế ngồi đợi cũng đều nhìn. Tôi giật mình vì chị em... "thời trang" quá!". 

Anh D. kể lại và nói tiếp: "Cũng trong ngày hôm đó, tối tôi vào siêu thị, lại gặp tiếp một cô gái áo hai dây phi bóng, quần ren ngắn cũn cỡn, mang chiếc túi công sở, đang đợi tính tiền ở quầy thu ngân. Trời ơi! Tôi chẳng hiểu nổi. Chị em thiếu gì đồ đẹp mặc ra đường. Tôi có kể lại cho mấy ông bạn, ai cũng lắc đầu...".

Chuyện của N.T.S. và L.T.H., cả hai quen nhau từ Quảng Ngãi và vào TP.HCM lập nghiệp. Có vô vàn lý do để chia tay nhưng với S., lý do bắt nguồn từ câu chuyện "đồ ngủ".

"Một lần hẹn gặp nhóm bạn ở công ty cũ, tôi đến trước, bạn gái đến sau nhưng tôi và bạn bè ngỡ ngàng với trang phục quá "thoải mái" của người yêu, tôi không kịp vuốt mắt với đám bạn. Chúng tôi bất đồng quan điểm từ đây và xa nhau dần...", S. kể lại.

Khi các nàng diện mốt đồ ngủ ra đường... - Ảnh 3.

Một phụ nữ diện "mốt" đồ ngủ đến giao dịch tại một ngân hàng ở trung tâm quận 1, TP.HCM - Ảnh T.T.D.

Thiếu ý thức tôn trọng không gian đô thị

Việc ăn mặc xưa nay không có quy tắc ứng xử. "Đồ ngủ" ra đường có thật sự đẹp và ăn mặc như thế nào để không để lại ấn tượng xấu trong mắt mọi người là điều không phải ai cũng biết và cân nhắc.

Nhà thiết kế Sương Nguyễn (TP.HCM) thông tin: "Có một chiếc đầm bằng chất liệu satin, hai dây yêu kiều được các nhà thiết kế đặt cho cái tên là "sleep dress". Chiếc đầm này càng "hot" khi các siêu sao Hollywood chọn diện chúng bất kể đông hay hè.

Vì có chữ "sleep" nên quý cô nhầm lẫn là "ngủ" nên mới có chuyện mặc luôn "đồ ngủ" ra đường. Nhưng các chị em phần lớn chưa phân biệt được chất liệu satin khác phi bóng. Satin sang trọng bao nhiêu thì phi bóng lại bình dân bấy nhiêu.

"Đồ ngủ" "thua chị kém em" khi từ nhà ra phố với diện mạo nhàu nhĩ dép kẹp cho tiện, hay tóc túm đuôi gà... Mỗi lần diện cho tiện, cho mát như vậy phụ nữ đã thua trắng dưới mọi ánh nhìn".

Còn ThS Trần Nam, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho biết: "Có lần tôi đọc được trên một tờ báo về nhận xét của một nhà thiết kế nước ngoài rằng họ ngạc nhiên khi sang VN thấy phụ nữ mặc đồ ngủ ra đường quá nhiều.

Thực tế tôi cũng bắt gặp. Họ không phân biệt được đâu là đồ ở chốn không gian công cộng, đồ ra chợ, đồ tiện lợi khi ra đường... Đâu đó vẫn còn những người xuề xòa, tâm lý dễ dãi trong văn hóa ứng xử, văn hóa mặc trên quan điểm cá nhân của riêng mình.

Đó là thiếu ý thức tôn trọng không gian đô thị".

Cũng theo ông Nam, xã hội đô thị không như vậy, nó phải là một xã hội đòi hỏi thị dân chú ý đến trang phục và ứng xử. Phụ nữ mặc đồ ngủ ra đường, cũng như đàn ông thanh niên cởi trần chạy xe máy ngoài đường, tất nhiên sẽ có một gam màu không đẹp.

"Xã hội luôn kỳ vọng con người ở những giá trị phổ quát cao nhất, phụ nữ chỉn chu, ăn mặc đẹp là sự kỳ vọng của xã hội đối với cá nhân, kỳ vọng cái tốt đẹp. Vì thế, việc điều chỉnh bắt nguồn từ ý thức mỗi người ...", chuyên gia này nhấn mạnh.

Đồng tình quan điểm, TS Khuất Thu Hồng, viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội, cho rằng nhìn thẳng vào thực tế mà nói, những người ăn mặc như thế thể hiện sự không quan tâm ý kiến cộng đồng.

"Dù không vi phạm pháp luật, nhưng phản ánh hiện tượng không quan tâm việc duy trì hình ảnh tích cực trước mặt mọi người. Nó là chỉ dấu của sự kiểm soát lỏng lẻo trong lối sống, sự thay đổi của xã hội, nên cân nhắc để không bị cộng đồng thấy 'chướng tai gai mắt'", bà Hồng bày tỏ.

Tôi nhìn và thấy ngượng

Chị Nguyễn Thị Hoàng (nhân viên kế toán, Phú Yên) đã không ít lần chứng kiến cảnh phụ nữ mặc trang phục ngủ ra đường, trong đó có bạn thân của chị.

Chị Hoàng chia sẻ: "'Đồ ngủ' được diện trên phố thì gần đây tôi nghe bạn bè nói là mốt thời trang mới. Có lần đi vào bưu điện, bạn mình đang chờ gói kiện gửi hàng, vô tình tôi thấy anh nhân viên đứng phía sau bĩu môi, lắc đầu.

Tôi đi chung nhưng cũng không tự tin và ngượng. Hình dung mình khoác lên người bộ quần áo rũ rượi như thế, tôi thấy xấu hổ quá".

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ gì khi nhiều phụ nữ diện 'mốt đồ ngủ' ra đường?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Đồ bộ 'tiện thể' xuống đường Đồ bộ "tiện thể" xuống đường

TTC - Sống ở đô thị lớn, nhưng nhiều chị em quên béng cái văn minh tối thiểu. Các bà thoải mái “vận” cái thứ trang phục vốn chỉ dành cho chồng con ngắm trong nhà, để long nhong trước bàn dân thiên hạ, thậm chí vào tận những nơi mà tiêu chí đầu tiên là lịch sự.

THẢO THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên