![]() |
Đại diện Ban Chỉ huy công an TP Huế khen thưởng anh Tuân - Ảnh: Thái Sơn |
Khoảng 10g trưa nay, khi đi qua cầu Phú Xuân (Huế), thấy có đám đông đứng trên cầu lao xao, anh Tuân lại gần phát hiện dưới sông Hương có một phụ nữ đang vùng vẫy. Bất chấp nguy hiểm, anh lao mình xuống dòng sông đưa nạn nhân vào bờ an toàn kịp thời.
Nạn nhân sau đó được xác định là chị N.T. (34 tuổi, trú đường La Sơn Phu Tử, TP Huế) bị bệnh trầm cảm nên tìm đến cái chết. Chị N.T. sau đó đã được giao cho gia đình chăm sóc.
Được biết, anh Tuân và vợ phải gửi con cho bố mẹ ở quê (phường Hùng Tân, Chí Linh, Hải Dương) vào Huế thuê nhà trọ đi bán hàng rong. Anh vừa vào Huế được một tuần.
Anh Tuân cho biết, do được học bơi từ nhỏ nên bơi giỏi và đã từng cứu người nhảy sông ở quê nhà.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận