
Bà Nguyễn Thị Liêm - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Lợi trao giấy khen cho anh Nguyễn Hoàng Huy - Ảnh: NGỌC KHẢI
Người rơi xuống sông Xáng Ngang (xã Bình Lợi) vào chiều 19-9 được anh Nguyễn Hoàng Huy cứu kịp thời là một em học sinh lớp 6 Trường THCS Gò Xoài.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh Huy cho biết chiều 19-9, anh đang trên đò qua sông Xáng Ngang thì nghe người dân tri hô. Anh thấy một học sinh đi xe đạp điện mất kiểm soát, lao xuống sông cách bờ khoảng 5 - 6m. Lúc này, em có biểu hiện hoảng loạn, hai tay chới với.
Người lái đò mau chóng cho đò quay lại, anh Huy liền nhảy xuống sông đưa em vào bờ an toàn. Thời điểm này, một số thành viên lực lượng an ninh cơ sở cũng có mặt hỗ trợ đưa em học sinh lên bờ. Tình hình sức khỏe của em học sinh và anh Huy đều bình thường.
Anh Huy chia sẻ anh tham gia lực lượng an ninh cơ sở vào khoảng từ đầu năm 2025. Lúc thấy em học sinh rơi xuống sông, anh không nghĩ nhiều, chỉ muốn mau chóng cứu người. Khi đưa em học sinh vào bờ an toàn anh cảm thấy rất vui.
Ghi nhận hành động dũng cảm cứu người trên sông Xáng Ngang, UBND xã Bình Lợi đã ra quyết định khen thưởng đột xuất anh Huy.
"Hôm nay nhận được sự khen thưởng của UBND xã Bình Lợi, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc, lấy đó làm động lực để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn", anh Huy nói.

Anh Nguyễn Hoàng Huy bày tỏ niềm vui và hạnh phúc khi nhận được khen thưởng từ UBND xã Bình Lợi, đồng thời cho biết đây là động lực để anh hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn - Ảnh: NGỌC KHẢI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận