
Ông Đào Mỹ - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - trao bằng khen cho em Khang - Ảnh: TÂM AN
Sáng 29-9, tại lễ chào cờ đầu tuần của Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn (phường Thành Nhất), UBND tỉnh Đắk Lắk đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho em Thạch Chí Khang, học sinh lớp 5A3, vì hành động dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án rạng sáng 13-9.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ nói rất xúc động khi nghe kể về hành động của em. "Nếu là người lớn, chưa chắc đã có thể hành động như em", ông Mỹ nói.
Ông khẳng định em Khang là tấm gương tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đề nghị công an đưa vào nội dung tuyên truyền cho bạn bè noi theo.
Tại buổi lễ, Viettel Đắk Lắk và các đơn vị đối tác cũng trao tặng em Khang sổ tiết kiệm trị giá 40 triệu đồng.
Theo tìm hiểu, em Thạch Chí Khang là người Ê Đê, cha mẹ bỏ em đi từ nhỏ, hiện Khang sống cùng chị gái và bà nội hơn 70 tuổi bị liệt giường, được cô ruột cưu mang. Dù khó khăn, em vẫn chăm ngoan, hiếu học và mơ ước sau này học nghề sửa ô tô để lo cho bà và chị.
Trong vụ thảm án rạng sáng 13-9 tại hẻm 20, đường Nguyễn Khoa Đăng, khi nghe tiếng kêu cứu của bạn là em Trần Tấn P. (12 tuổi), Khang đã nhanh trí mở cửa cho bạn chạy thoát, rồi khóa chặt cửa ngăn hung thủ truy sát.
Sau đó em còn lấy khăn cầm máu, đưa nước, trấn an để bạn không bị choáng cho đến khi công an đến giải cứu. Hành động mưu trí, quả cảm này giúp P. thoát chết trong gang tấc và khiến nhiều người xúc động, gọi Khang là "người hùng nhí".
Hung thủ được xác định là Nguyễn Nam Đại Thuận (tên khác là Hào), đã ra tay sát hại vợ là chị Nguyễn Thị Kim H. (33 tuổi), cùng mẹ vợ, em trai vợ và truy sát con trai riêng của chị H., khi đang phê ma túy đá.
Tấm gương của em Thạch Chí Khang không chỉ mang lại sự sống cho bạn mình, mà còn lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng về lòng dũng cảm, nhân ái và trách nhiệm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận