30/12/2025 22:46 GMT+7

Khán giả Sa Đéc được xem nhạc kịch Đêm kể một chuyện tình ở nhà cổ Huỳnh Thủy Lê

Tối 30-12, tại nhà cổ Huỳnh Thủy Lê (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) diễn ra vở nhạc kịch Đêm kể một chuyện tình gắn với ngôi nhà cổ nổi tiếng kiến trúc độc đáo, có tuổi đời gần 130 năm.

Khán giả Sa Đéc được xem nhạc kịch Đêm kể một chuyện tình ở nhà cổ Huỳnh Thủy Lê - Ảnh 1.

Vở nhạc kịch Đêm kể một chuyện tình gắn với nhà cổ Huỳnh Thủy Lê được dàn dựng công phu - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Vở nhạc kịch được dàn dựng phục vụ khán giả và du khách tham dự Festival hoa kiểng Sa Đéc lần thứ 2.

Đêm kể một chuyện tình đã đưa khán giả trở về ký ức những năm tháng đầu thế kỷ 20, Sa Đéc là vùng đất trù phú, nơi giao thoa của văn hóa và thương cảng sầm uất, xứ sở của những ngôi nhà cổ kính và những cánh đồng hoa kiểng rực rỡ.

Mở đầu vở nhạc kịch là bối cảnh vùng đất Sa Đéc bình yên, có một cô gái Pháp lớn lên giữa bão giông gia đình, nghèo khó, chênh vênh nhưng đôi mắt đầy những điều chưa kể.

Khán giả Sa Đéc được xem nhạc kịch Đêm kể một chuyện tình ở nhà cổ Huỳnh Thủy Lê - Ảnh 2.

Cảnh cô gái Pháp và chàng trai Huỳnh Thủy Lê gặp nhau trên phà Sa Đéc - Sài Gòn - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Huỳnh Thủy Lê là chàng trai sinh ra trong một gia đình thương nhân kinh doanh lúa gạo gốc Hoa giàu có nức tiếng ở Sa Đéc và Chợ Lớn. Sinh ra, lớn lên trong nhung lụa nhưng trái tim anh như luôn có một khoảng trống không thể lấp đầy.

Một buổi chiều định mệnh trên chuyến phà Sa Đéc - Sài Gòn, như một sự sắp đặt mà cũng như một sự tình cờ, hai con người hoàn toàn xa lạ bằng một phép màu nào đó đã quen biết nhau.

Chuyện tình của cô gái Pháp và chàng trai Huỳnh Thủy Lê ngày nào mãnh liệt, say mê nhưng cũng mỏng manh và nhiều đau xót. Để lại bao hoài niệm tiếc nuối, và cũng chính những hoài niệm và tiếc nuối ấy đã làm chuyện tình này trở nên đẹp đẽ, lãng mạn.

Khán giả Sa Đéc được xem nhạc kịch Đêm kể một chuyện tình ở nhà cổ Huỳnh Thủy Lê - Ảnh 3.

Đông đảo bạn trẻ và du khách theo dõi vở nhạc kịch hiếm hoi được công diễn miễn phí tại nhà cổ Huỳnh Thủy Lê - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Câu chuyện tình yêu giữa cô gái Pháp và chàng trai Huỳnh Thủy Lê từ hồi ức trở thành những áng văn trong tiểu thuyết Người tình do chính cô gái ngày nào viết nên - nữ văn sĩ Marguerite Duras.

Tiểu thuyết Người tình của bà cũng nổi tiếng đoạt giải Gouncourt. Về sau tiểu thuyết được chuyển thể thành phim mang tên L'Amant.

Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) là di tích quốc gia nổi tiếng được nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan bởi sự lâu đời và kiến trúc độc đáo với tuổi đời gần 130 năm.

Khán giả Sa Đéc say mê thưởng thức nhạc kịch Đêm kể một chuyện tình ở nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê   - Ảnh 5.Một năm nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo: Cảm ơn 10.000 khán giả cùng làm nên 'phép màu'

Nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo vừa kỷ niệm sinh nhật một tuổi bằng đêm diễn thứ 10 đáng nhớ tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội vào tối 16-11.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất