Khám bệnh cho bà con sau lũ, bác sĩ TP.HCM nghẹn lòng, 'mắt đỏ cả lên'

Trong chuyến thăm khám bệnh cho bà con sau đợt lũ lụt ở tỉnh Đắk Lắk, các y, bác sĩ tại TP.HCM nghẹn lòng khi chứng khiến nhiều hoàn cảnh khó khăn.

bác sĩ - Ảnh 1.

Nhân viên y tế cõng bà cụ 90 tuổi để thăm khám bệnh tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: Bác sĩ Tâm cung cấp

Ngâm mình dưới nước lũ, nhiều người suy kiệt

Lần đầu tiên tham gia chi viện cho bà con sau lũ lụt, bác sĩ Nguyễn Thành Tâm - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM - không khỏi nghẹn lòng khi chứng kiến nhiều câu chuyện xúc động của bà con.

Bác sĩ Tâm kể, sáng 26-11, đoàn y, bác sĩ 15 người đã có mặt tại xã Hòa Xuân (Phú Yên cũ), một trong những xã bị ảnh hưởng nặng nề sau lũ để gấp rút khám, chữa bệnh. Để bà con không đợi lâu, đoàn đã ăn vội mỗi người một ly mì rồi di chuyển tới điểm khám.

"Hay tin có đoàn bác sĩ đến bà con mừng lắm và đến rất đông, nhiều người bệnh mãn tính như tăng huyết áp, tiểu đường… bị nước lũ cuốn trôi hết thuốc. Do đường vào trạm y tế địa phương bị chia cắt, nên họ hoàn toàn không kịp xoay xở.

Hầu như ai đến khám, từ trẻ đến già, đều than phiền đau đầu, chóng mặt, mất ngủ. Họ rất buồn lo vì những mất mát quá lớn sau cơn lũ.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng mắc phải các bệnh lý như: nhiễm trùng da, nhiễm trùng vết thương sau nhiều ngày ngâm mình trong nước lũ, ngoài ra còn có các bệnh viêm đường hô hấp, bệnh da liễu...

Phụ nữ đặc biệt dễ mắc các bệnh lý phụ khoa; người lớn tuổi thì đau nhức xương khớp, cơ thể suy kiệt sau những ngày chống chọi trong môi trường ẩm ướt, lạnh giá", bác sĩ Tâm nói.

Bác sĩ Tâm kể trường hợp anh thấy xót xa, sáng 27-11, anh đã khám cho một cụ ông khoảng 85 tuổi. Ông đến trong trạng thái gần kiệt sức, được người cháu cõng vào. Khi nước lũ dâng, ông được đưa lên nóc nhà và kẹt lại đó suốt 3-4 ngày, áo quần ướt sũng, gió lạnh tạt vào liên tục.

Ngủ cũng không được, ăn uống thì chỉ cầm cự bằng vài gói mì khô còn sót lại do không có nước sạch để pha.

Hay như trường hợp, một người đàn ông làm nghề trông coi ao cá thuê. Lũ đến bất ngờ, ông bị kẹt ngoài trại nuôi, không thể chạy về suốt đêm liền sống dưới thời tiết mưa gió.

Trường hợp khác là nhà cô đã lớn tuổi nhà mấy chục tấn lúa bị ngập trong nước lũ, đến khi phơi lại thì đã mọc mầm, không cứu vãn được gì. Một số người đến khám vẫn còn mặc quần áo ướt, vì ở những khu vực trũng sâu vẫn còn bị chia cắt. Có người phải bì bõm lội nước ra bìa đường để nhờ xe chở đi.

"Khám xong ca nào có thời gian là tôi hỏi thăm, nghe qua câu chuyện mà mắt đỏ cả lên. Xúc động lắm. Có người chỉ cần kiếm được chiếc áo ấm còn khô là mừng rơi nước mắt. Một số trường hợp rất đỗi thương tâm, các bác sĩ thấy quá xót xa, bỏ tiền túi ra hỗ trợ một số bà con tại chỗ", bác sĩ Tâm xúc động.

Từ sự đồng cảm chân thành, các thành viên của đoàn cũng đã tự nguyện góp tổng cộng 45 triệu đồng để mua 200 phần gạo tặng cho những hộ gia đình đặc biệt khó khăn trong xã.

Không dừng lại ở đó, đoàn còn mời người dân ở lại dùng cơm trưa. Bữa cơm giản dị nhưng đầy ấm áp đã trở thành một khoảnh khắc đáng nhớ.

bác sĩ - Ảnh 2.

“Thấy thương quá, có nhiều người mặc cả quần áo ướt đi khám bệnh, đoàn mời bà con đi khám bệnh ăn cơm trưa cùng luôn” (một thành viên tổ 1 đã nhắn tin báo cáo nhanh với lãnh đạo Sở Y tế ngày 26-11) - Ảnh: Sở Y tế TP.HCM cung cấp

Hơn 3.500 bà con đã được thăm khám

PGS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết theo đề nghị của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, ngành y tế TP.HCM đã cử hàng trăm y, bác sĩ chia thành 5 tổ mang theo thuốc men, thiết bị y tế lên đường chi viện cho địa phương.

Đến tối 26-11, 5 tổ công tác của các bệnh viện theo sự phân công của Sở Y tế đã hoàn thành đợt chi viện khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân tại 5 xã bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt của tỉnh Đắk Lắk.

"Đợt chi viện đã khẳng định truyền thống nghĩa tình, tinh thần trách nhiệm và sự sẵn sàng chia sẻ của ngành y tế TP.HCM trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt tại những vùng chịu ảnh hưởng thiên tai, khó khăn", ông Thượng chia sẻ.

Số liệu thống kê cho thấy trong ngày 26-11 đã có tổng cộng 3.551 lượt người dân đã được khám và chăm sóc sức khỏe trong ngày.

Đáng chú ý, ngoài lực lượng từ các bệnh viện đa khoa làm tổ trưởng, mỗi tổ còn có sự tham gia phối hợp của các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành: sản, nhi, da liễu, bệnh nhiệt đới, răng hàm mặt… giúp mở rộng phạm vi chuyên môn, đáp ứng đa dạng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân sau lũ.

"Sở Y tế TP.HCM trân trọng ghi nhận và biểu dương tinh thần xung kích, tận tâm và sự phối hợp nhịp nhàng của tất cả các bệnh viện tham gia đợt chi viện lần này. Các bệnh viện đã chủ động chuẩn bị nhân lực, thuốc men, trang thiết bị và tự đảm bảo toàn bộ chi phí thực hiện", ông Thượng nói.

Khám bệnh cho bà con sau lũ, bác sĩ TP.HCM nghẹn lòng, 'mắt đỏ cả lên' - Ảnh 4.

Các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ một cụ bà đến điểm thăm khám - Ảnh do bác sĩ Tâm cung cấp

Khám bệnh cho bà con vùng lũ, bác sĩ TP.HCM nghẹn lòng - Ảnh 4.Trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm cho người thụ hưởng ở 4 tỉnh bị ảnh hưởng lũ lụt

Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội với 4 địa phương bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất