28/03/2026 11:00 GMT+7

Khai mạc Lễ hội Dinh Cô: Giữ hồn biển, nâng tầm lễ hội

Tối 27-3, tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Dinh Cô (xã Long Hải, TP.HCM), Lễ hội Dinh Cô năm 2026 chính thức khai mạc với chương trình nghệ thuật chủ đề “Long Hải - Mùa biển gọi”, mở đầu cho mùa lễ hội lớn nhất trong năm của cư dân vùng biển.

Lễ hội  - Ảnh 1.

Rất đông người dân, du khách tham dự khai mạc Lễ hội Dinh Cô với chương trình nghệ thuật chủ đề "Long Hải - Mùa biển gọi" - Ảnh: VĨNH SƯƠNG

Lễ hội diễn ra từ ngày 27 đến 30-3 (nhằm ngày 9 đến 12 tháng 2 Âm lịch), dự kiến thu hút hàng chục nghìn lượt người dân và du khách tham dự.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Ngô Thanh Phúc - chủ tịch UBND xã Long Hải - nhấn mạnh: "Lễ hội Dinh Cô không chỉ là niềm tự hào của nhân dân Long Hải mà còn là điểm đến văn hóa - du lịch đặc sắc. 

Thông qua lễ hội, địa phương mong muốn quảng bá hình ảnh quê hương, con người Long Hải thân thiện, nghĩa tình, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống".

Lễ hội  - Ảnh 2.

Ông Ngô Thanh Phúc - chủ tịch UBND xã Long Hải - phát biểu khai mạc - Ảnh: VĨNH SƯƠNG

Lễ hội Dinh Cô là sinh hoạt tín ngưỡng dân gian tiêu biểu của ngư dân vùng biển, nhằm tưởng nhớ Bà Cô - người theo truyền thuyết đã hiển linh phù hộ ngư dân - và cầu mong mưa thuận gió hòa, biển lặng sóng yên, ngư dân ra khơi thuận buồm xuôi gió. Trải qua nhiều thế hệ, lễ hội đã trở thành điểm tựa tinh thần của cư dân miền biển.

Từ khi được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2023, lễ hội ngày càng được tổ chức bài bản, vừa giữ gìn nghi lễ truyền thống, vừa mở rộng các hoạt động văn hóa - du lịch phục vụ du khách.

Theo ban tổ chức, điểm mới của lễ hội năm nay là phần hội được xây dựng theo kịch bản tổng thể, tạo sự liền mạch thay vì các hoạt động rời rạc như trước. 

Nổi bật là Ngày hội lân - sư - rồng quy mô lớn, các chương trình nghệ thuật trong 3 đêm với chủ đề riêng, cùng hoạt động trình diễn diều nghệ thuật, mô tô nước trên biển, góp phần tạo không khí sôi động, thu hút du khách trẻ.

Lễ hội  - Ảnh 3.

Lễ hội Dinh Cô được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Ảnh: VĨNH SƯƠNG

Ông Trần Văn Hiếu (sinh ra và lớn lên ở Long Hải) chia sẻ: "Với người dân vùng biển, Lễ hội Dinh Cô giống như ngày hội lớn trong năm. Dù làm ăn xa đến đâu, nhiều người vẫn cố gắng về dự lễ, vừa để cúng Bà, vừa gặp lại bà con, làng xóm".

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thu (du khách từ TP.HCM) cho biết: "Tôi đến Long Hải nhiều lần nhưng đi đúng dịp lễ hội thì cảm nhận không khí rất khác, vừa trang nghiêm, vừa sôi động, có nhiều hoạt động để trải nghiệm chứ không chỉ đi viếng rồi về".

Lễ hội  - Ảnh 4.

Ca sĩ Quốc Đại và Cẩm Ly biểu diễn trong chương trình nghệ thuật chủ đề "Long Hải - Mùa biển gọi" - Ảnh: VĨNH SƯƠNG

Địa phương cũng cho biết đã chuẩn bị đầy đủ phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn bãi tắm, cứu hộ trên biển và các phương án ứng phó thời tiết xấu, nhằm đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Qua đó, từng bước xây dựng Long Hải trở thành điểm đến văn hóa - du lịch đặc sắc của khu vực.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất