05/09/2012 21:23 GMT+7

Khai giảng cảm động của các học sinh đặc biệt

   TRUNG UYÊN - HÀ BÌNH
   TRUNG UYÊN - HÀ BÌNH

TTO - Cũng xúng xính áo trắng, cũng niềm hân hoan sáng bừng những gương mặt thiên thần, cũng hoa thắm dâng tặng cô giáo, nhưng lễ khai giảng của 53 học trò tại khoa nội 3 Bệnh viện Ung bướu TP.HCM chiều 5-9 hết sức đặc biệt.

Lớp học đặc biệt vào năm học mớiNhiều trường tưng bừng khai giảng năm học mới

QvOIdB5i.jpgPhóng to

Buổi học đầu tiên trong năm học mới của các học sinh ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Được quay lại với lớp học, với cô giáo, bạn bè là niềm vui lớn của nhiều học trò nhỏ - Ảnh: Trung Uyên

Đặc biệt bởi rất nhiều mái đầu học trò không còn tóc vì tác dụng của thuốc điều trị ung thư. Đặc biệt bởi rất nhiều bàn tay nhỏ xinh gắn kim truyền dịch. Đặc biệt bởi thỉnh thoảng, những người tổ chức lễ khai giảng tạm dừng chương trình để thông báo học trò nào đó cần về phòng bệnh ngay để truyền máu, truyền thuốc. Và cũng không khó lắm để nhìn thấy đôi mắt đọng nước của người cha, người mẹ nào đó ở góc phòng khi nhìn thấy con yêu vui náo nức khi được khen thưởng.

Các học sinh có thành tích học tốt trong năm học 2011-2012 đã được khen thưởng. Tất cả học sinh được nhận dụng cụ học tập và nhiều món đồ chơi.

Năm học này đánh dấu năm thứ 4 hoạt động của lớp học chữ dành cho bệnh nhi ung thư - một nội dung của chương trình "Ước mơ của Thúy" của báo Tuổi Trẻ. Lớp hiện có 53 học sinh và 10 giáo viên - hầu hết là các cô giáo về hưu, sẽ học vào chiều thứ sáu và sáng thứ bảy hằng tuần.

Buổi lễ khai giảng cũng ghi nhận thêm nhiều tấm lòng: bà Xuân Hoa (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) tặng 10 triệu đồng cho hai bệnh nhi khó khăn (mỗi bệnh nhi 5 triệu đồng), Đoàn thanh niên của Thông tấn xã Việt Nam gửi tặng lớp học 3 triệu đồng và nhiều đồ chơi, bánh kẹo.

Uf2oM3ad.jpgPhóng to
Các học sinh học tập tốt trong năm học 2011-2012 xúng xính trong trang phục trang trọng chuẩn bị nhận giấy khen và phần thưởng - Ảnh: Trung Uyên
V1YLx1YX.jpgPhóng to
Cô trò cùng hát chào mừng năm học mới. Ở bìa phải bức ảnh là thầy Đặng Thành Thái - giáo viên Trường tiểu học cơ sở Kết Đoàn (Q.1, TP.HCM) bồng học trò Hồ Khương Đằng (12 tuổi, học lớp 6) bị cưa cả hai chân vì ung thư xương - Ảnh: Trung Uyên
c5W0fAJD.jpgPhóng to

Món quà đầu năm học mới dành cho tất cả học sinh là những dụng cụ học tập xinh xắn. Cặp in hình siêu nhân, người dơi dành cho các bạn trai, cặp in hình búp bê, công chúa dành cho các bạn gái - Ảnh: Trung Uyên

GnWdPkaA.jpgPhóng to
Phần việc đầu tiên của năm học mới là gọt bút chì và điền tên vào vở - Ảnh: Trung Uyên

Trong khi đó, cùng ngày tại Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè (TP.HCM) cũng đã có buổi lễ khai giảng cảm động.

“Ngày đầu tiên đi học. Mẹ dắt tay đến trường. Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương…” đó là bài hát tiếng được tiếng mất của các học trò ngồi xe lăn, bị dị tật bẩm sinh tại Trung tâm này.

Ông Nguyễn Văn Trung – giám đốc trung tâm – cho hay hiện trung tâm có khoảng 400 trẻ. Trong đó, 88 học sinh nội học nội trú (mỗi lớp 10-13 học sinh); 202 học sinh bán trú (mỗi lớp 20-23 học sinh). “Cơ sở được xây dựng theo mô hình “nhà xã hội” để các em đến học tập, rèn luyện, phục hồi chức năng. Hầu hết các học sinh ở đây đều bị bệnh về teo cơ, chậm phát triển, khiếm thích, tự kỷ… Cơ sở sẽ hỗ trợ cho các em về rèn luyện các kỹ năng đọc, viết, nhận thức xung quanh, tự vệ sinh cá nhân… tùy bệnh lý của từng em” – ông Trung nói.

Dưới đây là chùm ảnh khai giảng cảm động ở Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè (TP.HCM):

5nej6mfa.jpgPhóng to
Các bạn học sinh rạng rỡ trong ngày khai giảng - Ảnh: Thuận Thắng
WpJJvIEh.jpgPhóng to
Một em nhỏ vẫn phải đội mũ bảo hộ khi diễn văn nghệ vì sợ đôi chân yếu ớt của em có thể run lên và té bất cứ lúc nào - Ảnh: Thuận Thắng
QnyptLNn.jpgPhóng to
Ghi lại khoảng khắc ngày lễ khai giảng với một chiếc điện thoại... không có pin và camera - Ảnh: Thuận Thắng
LLpwrc4j.jpgPhóng to
Các cô giáo dẫn học sinh vào nhận lớp mới Ảnh: Thuận Thắng
esaOcgVk.jpgPhóng to
Cũng quần áo tinh tơm tới dự khai giảng, chỉ có điều em nhỏ này không may mắn để có đôi chân khỏe mạnh như các bạn - Ảnh: Thuận Thắng
3dJrWAmX.jpgPhóng to
Em Hà Ánh Dương khóc thút thít do lạ cô lạ bạn khi được chuyển qua lớp mới - Ảnh: Thuận Thắng
   TRUNG UYÊN - HÀ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên