Ông A: Mấy hôm nay đi lại quá khó khăn khu vực cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, nhất là trên cầu Long Thành.
Ông B: Họ nói do sửa khe co giãn trên cầu, đường hẹp lại mà xe vẫn đông nên kẹt.
Ông C: Ủa họ sửa đường thì phải có trước các phương án điều tiết để tránh xảy ra kẹt xe chớ.
Ông D: Có điều tiết đó, nhưng khi tụi mình bị kẹt rồi thì mới điều tiết.
Ông E: Rồi nói vậy là do ai? Ở thành phố này sửa đường khắp nơi, mỗi ngày đều có sửa, chẳng lẽ cứ kẹt xe là nói do sửa đường?
...
Kẹt xe kéo dài mấy cây số nên chuyện cũng kéo dài... mấy cây số.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận