Phóng to |
|
Vì áp lực học tập, em Nguyễn Mạnh Kha đã bị bệnh trầm cảm và tự kỷ ám thị, phải nghỉ học hai năm nay. Gia đình cho em đến Nhà Thiếu nhi TP học vẽ để giải tỏa và không ngờ em đã đoạt giải nhất cuộc thi "Nhành cọ non" 2005 (bảng C) - Ảnh: H.S. |
Đây là cuộc thi vẽ dành cho thiếu nhi trong dịp hè vừa qua. BTC đã nhận được gần 4.000 tranh của các em ở TP.HCM và các tỉnh thành khác như Tây Ninh, Ninh Thuận, Bảo Lộc, Bình Dương, Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Cà Mau... gửi về dự thi. Hội đồng giám khảo đã chọn 400 em có tranh đẹp vào thi vòng 2 (vẽ trực tiếp tại Nhà Thiếu nhi TP vào ngày 14-8-2005).
Kết quả cuộc thi đã được công bố: giải nhất thuộc về các em Bùi Thái Hà (sinh năm 1998, bảng A), La Mỹ Duyên (1996, bảng B) và Nguyễn Mạnh Kha (1990, bảng C - ảnh). Ngoài ra còn có 6 giải nhì, 9 giải ba và 30 giải khuyến khích chia đều cho các bảng.
Tất cả các tác phẩm đọat giải và một số tranh đẹp tuyển chọn sẽ được triển lãm đến hết tháng 9-2005, sau đó BTC sẽ gửi toàn bộ tranh dự thi vòng 2 tham gia cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế tổ chức tại Tokyo - giải thưởng Pentel (Nhật Bản). Nhân dịp này BTC giải thưởng Pentel cũng cử đại diện trao giải cho các em đoạt giải năm 2004 với 3 giải HCV đặc biệt, 5 HCV, 8 HCB và 11 HCĐ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận