
Tiểu phẩm kể câu chuyện trong nhiều gia đình hiện nay: cha mẹ - con cái không tìm được tiếng nói chung trong nhiều vấn đề, đặc biệt là trong lựa chọn nghề nghiệp, tương lai - Ảnh: T.ĐIỂU
Đó là câu chuyện “thời sự” với các bạn học sinh đang bước vào ngưỡng cửa trường đại học, được phản ánh trong chương trình Điều con chưa nói, do các sinh viên lớp K12CC6, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức tối 11-6 tại ngôi trường này.
Cha mẹ hãy lắng nghe “điều con chưa nói”
Trước thềm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, chương trình hướng đến chủ đề gắn kết gia đình, sự lắng nghe, sẻ chia giữa bố mẹ và con cái, đặc biệt là trong câu chuyện hướng nghiệp cho các bạn trẻ.
Một tiểu phẩm sân khấu cùng một trò chuyện ngắn với chuyên gia và nhiều hoạt động bên lề khác đã được tổ chức để tìm cách gỡ bỏ những rào cản thế hệ, rào cản ngăn cách cha mẹ với con cái, đặc biệt là trong việc định hướng nghề nghiệp cho các con.
Một cô gái trẻ kiên quyết theo đuổi giấc mơ nghề nghiệp trở thành phóng viên nhưng mẹ cô không ủng hộ cái nghề “lông bông” không rõ tương lai, nên mối quan hệ giữa hai mẹ con rất căng thẳng. Đỉnh điểm là cô gái đã bỏ nhà đi.

Cuối cùng thì gia đình vẫn là tổ ấm. Các bạn trẻ gửi tiếng nói mong muốn gia đình là nơi mà nếu các bạn thất bại thì tất cả sẽ cùng nhau đứng dậy - Ảnh: T.ĐIỂU
Cùng với tiểu phẩm, tọa đàm ngắn với thạc sĩ tâm lý học Nguyễn Hạnh Ngân - Giám đốc Trung tâm tư vấn và chăm sóc rối nhiễu tâm trí, giảng viên Khoa công tác xã hội - Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, đã cho cha mẹ và con cái nhìn rõ hơn câu chuyện mâu thuẫn thế hệ, rào cản giữa cha mẹ và con cái trong các gia đình hiện đại.
Cô Nguyễn Hạnh Ngân đã phân tích “vấn đề thời đại” này không chỉ bằng lý thuyết của một chuyên gia tâm lý mà bằng chính trải nghiệm cá nhân.
Bố cô là một sĩ quan quân đội, theo đuổi phương pháp giáo dục nghiêm khắc và bảo bọc con cái trong vùng an toàn. Mẹ cô là một người làm kinh doanh, luôn khuyến khích con mình dám mạnh mẽ bước ra với xã hội, với thương trường.
Nhưng cuối cùng cô vẫn tìm được điểm dung hòa trong gia đình là ông ngoại, một người luôn biết lắng nghe con cháu, để tự tin lựa chọn con đường sự nghiệp mà mình muốn theo đuổi giữa lúc ngành tâm lý học lúc đó còn khá xa lạ trong xã hội.
Câu chuyện của Khánh Như và khát vọng gỡ bỏ hàng rào cha mẹ - con cái

Khánh Như (bên phải) và cha mẹ cùng chia sẻ câu chuyện của chính gia đình mình - Ảnh: T.ĐIỂU
Sinh viên Ngô Trần Khánh Như - Trưởng ban tổ chức của chương trình Điều con chưa nói - cũng gây bất ngờ vì cách mà cô gái kiên quyết đi theo ước mơ nghề nghiệp của mình.
Trong hai năm đầu của THPT, Khánh Như theo định hướng của thầy cô, cha mẹ trước đó đã chọn thi vào một trường kỹ thuật. Nhưng ở năm học cuối cùng, cô quyết định chuyển thi khối C để học ngành truyền thông - sự kiện.
Khánh Như không lớn lên, trưởng thành trong sự áp đặt của cha mẹ, nhưng cô nhận ra xung quanh mình không ít bạn bè cùng thế hệ gặp vấn đề mâu thuẫn với bố mẹ khá lớn, đặc biệt là trong chuyện định hướng nghề nghiệp.
Vì vậy cô tổ chức chương trình để góp tiếng nói “hòa giải” mâu thuẫn cha mẹ - con cái trong các gia đình hiện nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận