Câu chuyện về đóa hướng dương không cần mặt trời đã được kể lại, tâm tình và ấm áp như vậy.
Hừng hực tinh thần hoa hướng dương
Phóng to |
Ngôi mộ vàng sắc hướng dương |
Phóng to |
Ngồi lại bên nhau kể chuyện nhau nghe... |
Đã năm năm từ ngày Thúy ra đi, nhưng khát vọng sống mãnh liệt, sự lạc quan và niềm tin vào lòng tốt của cộng đồng của cô gái 19 tuổi vẫn sống động trong từng câu chuyện được kể lại trên những chuyến xe chở người nhớ Thúy ra thăm “ngôi nhà hướng dương” - cách người ta gọi thân thương phần mộ Thúy.
Đó là câu chuyện về “bức tường biết nói” cạnh giường bệnh của cô, nơi lưu giữ những dòng chữ chia sẻ, động viên, thể hiện lòng mến phục của cộng đồng với Thúy, được các bạn sinh viên mỹ thuật tô vẽ cánh đồng hướng dương và cảnh bình minh mà Thúy khát khao được ngắm.
Là câu chuyện bên giường bệnh, lúc Thúy đang sống qua từng giờ bằng máy thở oxy và thuốc giảm đau nhưng vẫn chăm chút từng chi tiết cho kế hoạch của chương trình “Ước mơ của Thúy” dành cho bệnh nhi ung thư sắp khởi động.
Là chuyện về chiếc đầm trắng thắt nơ hồng mà cô gái mới lớn ước ao được mặc trong sinh nhật tuổi 20. Thúy đã được mặc nó - nhưng trước sinh nhật tuổi 20 hai tháng - trong ngày cô trút hơi thở cuối cùng.
“Năm nào kể chuyện Thúy cũng xúc động. Nhưng năm nay, cảm giác lại có chút gì vui hơn, vì rõ ràng, Thúy tuy đã mất nhưng ước mơ của cô vẫn nguyên vẹn đó và sức cộng hưởng của nó ngày càng lan tỏa rộng rãi.”, chị Tố Oanh - phóng viên Tuổi Trẻ, người đã đưa câu chuyện của đóa hướng dương Lê Thanh Thúy đến cộng đồng qua tuyến bài “Đóa hướng dương không cần mặt trời” - chia sẻ.
Gần đây, những chuyến du lịch của công nhân đã được tổ chức lồng ghép với chương trình “Uớc mơ của Thúy”. Trái tim vàng rực đã mọc trên đụn cát Mũi Né, ghép bằng cả trăm đóa hướng dương do công nhân tự tay làm. Tiền ăn còn phải nhín nhưng các công nhân ai cũng sẵn lòng góp cho “Ước mơ của Thúy” mỗi người vài chục ngàn đồng, chỉ mong thêm hi vọng cho bệnh nhi, cũng là chìa cho những người cha, người mẹ khó khăn một bàn tay chia sẻ, vỗ về.
Bên cạnh đó, còn có tâm nguyện của những người sắp khuất góp tiền phúng điếu từ chính đám tang của mình để nụ cười được thắp trên môi bệnh nhi ung thư lâu hơn, có những bài văn thấm đẫm nước mắt kể về Thúy như một tấm gương trong cuộc sống của học sinh trường THPT Quang Trung (H.Củ Chi) dù đã năm năm trôi qua từ ngày Thúy mất.
Suốt năm năm nay, cứ tới ngày nhớ Thúy, hàng trăm học sinh Trường THPT Quang Trung và các trường khác trên địa bàn thành phố lại tề tựu bên “ngôi nhà hướng dương”, làm những đóa hướng dương xếp trên mộ cô hình chữ T - tên Thúy và cắm hướng dương lên hàng trăm ngôi mộ của nghĩa trang thành phố.
“Lúc sống, Thúy luôn muốn sẻ chia những điều tốt đẹp với mọi người nên chắc chắn Thúy muốn hướng dương không chỉ mọc trên mộ Thúy”, thầy Nguyễn Văn Cải - phó hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung chia sẻ.
Ngày hội hoa hướng dương năm nay, hàng chục ngàn đóa hướng dương do cộng đồng chung tay làm, tranh do bệnh nhi ung thư vẽ, album tiếng hát của bệnh nhi… sẽ được bán gây quỹ cho những trẻ em bất hạnh, hàng trăm đơn vị máu sẽ được hiến tặng, hàng trăm bạn trẻ từ Hà Nội đến TP.HCM sẽ nhảy vũ điệu flashmob nhớ Thúy, hướng đến bệnh nhi ung thư.
Sức cộng hưởng từ “Ước mơ của Thúy” sẽ tiếp tục lan tỏa… Yên lòng Thúy nhé! Ước mơ rực rỡ của Thúy vẫn còn đây.
Mời bạn tham gia Ngày hội Hoa hướng dương "Vì bệnh nhi ung thư" 2012 diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM (4 Phạm Ngọc Thạch, Q1, từ 8g-21g) và Cung thể thao Quần Ngựa (phố Văn Cao, Q.Ba Đình, Hà Nội, từ 8g-17g) nhân kỷ niệm năm năm thành lập chương trình “Ước mơ của Thúy” giúp bệnh nhi ung thư VN và năm năm ngày mất của công dân trẻ TP.HCM - “đóa hướng dương” Lê Thanh Thúy. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận