
Với vốn hiểu biết sâu rộng về thảm họa Titanic, cùng hàng chục năm nghiên cứu lịch sử, kỹ thuật và hành vi con người trong viễn cảnh sinh tồn, James Cameron cho rằng vẫn tồn tại một "cửa sống" rất hẹp - nếu hành động đủ sớm và đủ liều lĩnh - Ảnh: Paramount
Titanic do James Cameron đạo diễn từ lâu được xem là phim thảm họa - sinh tồn nổi tiếng nhất lịch sử điện ảnh. Không chỉ tái hiện một trong những bi kịch hàng hải lớn nhất thế kỷ 20, bộ phim còn khiến nhiều thế hệ khán giả day dứt với câu hỏi quen thuộc: nếu ở trên con tàu "không thể chìm" ấy vào đêm 15-4-1912, liệu con người có cơ hội sống sót hay không?
Trong cuộc trò chuyện mới đây với The Hollywood Reporter, đạo diễn - biên kịch James Cameron đã đưa ra một câu trả lời gây bất ngờ.
Nghiên cứu ấn tượng của James Cameron
Câu hỏi mà ê kíp phỏng vấn đặt ra cho James Cameron cũng được cân nhắc kỹ: nếu ông là một hành khách đi một mình và con tàu vừa đâm phải tảng băng trôi, ông sẽ làm gì để sống sót?
Theo đạo diễn, kịch bản này loại bỏ nhiều yếu tố cảm xúc chi phối. Một người đàn ông đi cùng gia đình gần như chắc chắn sẽ ưu tiên vợ con hơn bản thân.

Gần ba thập kỷ sau khi ra mắt, Titanic vẫn không chỉ là một câu chuyện tình bi thương, mà còn là bài học về bản chất con người khi đối mặt với thảm họa - Ảnh: Paramount
Trong khi đó hành khách hạng ba phần lớn bị mắc kẹt dưới khoang, còn hạng nhất có nhiều cơ hội tiếp cận xuồng cứu sinh hơn.
James Cameron cho biết ông và các chuyên gia Titanic từng nhiều lần đặt ra những giả định "nếu như" tương tự.
Thậm chí ông còn tưởng tượng tình huống bản thân là một "nhà du hành thời gian", quay về đêm con tàu chìm để trải nghiệm lịch sử, nhưng rồi bất ngờ mắc kẹt và buộc phải tự tìm cách thoát thân.
Theo James Cameron, nếu không thể lên xuồng cứu sinh theo cách thông thường, lựa chọn khôn ngoan nhất là đứng sẵn ở mạn tàu, chờ thời điểm một chiếc xuồng vừa được hạ xuống nước trong giai đoạn đầu của quá trình sơ tán. Ngay khi xuồng vừa rời tàu, người đó cần lập tức nhảy xuống nước và bơi về phía xuồng.
Nước biển Bắc Đại Tây Dương đêm đó có nhiệt độ khoảng 28 độ F (xấp xỉ -2 độ C), đủ lạnh để gây sốc nhiệt và tử vong nhanh chóng.

Như được hỏi "trúng tủ", vị đạo diễn ngay lập tức chỉ ra những khả năng mong manh một người có thể sống sót sau thảm họa Titanic - cũng là kết quả do ông dày công nghiên cứu trước và sau quá trình làm phim - Ảnh: REUTERS
Tuy nhiên, Cameron cho rằng cú nhảy ngắn và quãng bơi rất ngắn - nếu xuồng ở gần - vẫn có thể chịu đựng được trong thời gian vài chục giây đến một phút.
Khi đó, khả năng cao những người trên xuồng sẽ kéo nạn nhân lên, bởi Titanic vẫn còn ở đó, hàng trăm con mắt đang dõi theo, và không ai có thể làm ngơ trước một người đang vùng vẫy ngay trước mặt.
Trailer phim Titanic
"Phần lớn mọi người không đủ can đảm để nhảy xuống nước," James Cameron phân tích. "Họ không tin con tàu thực sự sẽ chìm. Nhưng nếu bạn biết chắc điều đó và không có xuồng, bạn phải nhảy xuống ngay cạnh xuồng vừa hạ thủy. Khi xuồng chèo đi xa rồi thì coi như hết cơ hội".
Đạo diễn Titanic thậm chí còn chỉ rõ một chiếc xuồng cụ thể trong lịch sử - xuồng số 4 - là lựa chọn lý tưởng cho kịch bản này. Trong thực tế, nhiều xuồng cứu sinh trên Titanic đã rời tàu khi chưa đầy chỗ do hiểu nhầm mệnh lệnh "phụ nữ và trẻ em trước" thành "chỉ phụ nữ và trẻ em", khiến cơ hội sống sót bị thu hẹp đáng kể.
Số phận của Jack và Rose có thể đã khác
So với những gì xảy ra trong phim Titanic năm 1997, cách nghĩ của James Cameron có phần trái ngược với lựa chọn của nhân vật Jack Dawson do Leonardo DiCaprio thủ vai.
Trong phim, Jack tin rằng ở lại trên tàu càng lâu càng tốt là phương án an toàn hơn, bởi anh không biết rằng phải gần hai tiếng sau khi Titanic chìm, tàu cứu hộ mới đến nơi.

Đạo diễn không ngại chỉ ra rằng nhiều lựa chọn của Jack và Rose đã khiến cơ hội sống sót của cả hai giảm đáng kể, tuy nhiên chính những tình tiết này khiến câu chuyện của Titanic thêm hấp dẫn - Ảnh: Paramount
James Cameron thừa nhận với lượng thông tin hạn chế mà Jack có lúc đó, quyết định ấy có phần hợp lý.
Thậm chí, theo James Cameron, nếu Rose (Kate Winslet) không rời xuồng cứu sinh để quay lại với Jack, cơ hội sống sót của cả hai có thể đã khác. Tuy nhiên, chính những lựa chọn cảm tính ấy lại tạo nên sức hút lâu bền cho Titanic - nơi khán giả không ngừng tự đặt mình vào các ngã rẽ sinh tử và tự hỏi: nếu là mình, mình sẽ làm gì?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận