
Ông David Van Weel và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia - ông Sugiono - Ảnh: BOLA
Câu chuyện lạ lùng này diễn ra trong buổi ký kết quan hệ song phương giữa 2 nước Hà Lan và Indonesia tại Jakarta, diễn ra trong ngày 10-10.
Theo mô tả của báo Bola (Indonesia), buổi lễ này ban đầu chỉ tập trung vào việc hợp tác song phương giữa 2 nước, và Bộ trưởng David Van Weel đã chủ động nhắc đến trận thua của Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 mới đây.
"Tôi hiểu người dân Indonesia cảm thấy thất vọng như thế nào về kết quả trận đấu này, và tôi cũng cảm thấy như vậy. Tôi xin lỗi vì điều này", tờ Bola dẫn lời Bộ trưởng David Van Weel.
Sau khi nói lời xin lỗi, ông David Van Weel nói tiếp: "Tôi cảm thấy rằng tuyển bóng đá Indonesia vẫn còn cơ hội giành vé dự World Cup, tôi chúc họ may mắn".
Dù lời xin lỗi của ông David Van Weel là không cần thiết, người hâm mộ bóng đá vẫn có thể hiểu được vì sao Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Hà Lan lại nói như vậy.
Gần 2 năm qua, Indonesia đã thực thi chính sách nhập tịch mạnh mẽ, với trọng tâm chính là những cầu thủ kiều bào đến từ Hà Lan, mang trong mình dòng máu Indonesia.
Gần như toàn bộ dàn cầu thủ nhập tịch của Indonesia - lên đến hơn 10 người - là người gốc Hà Lan, sinh trưởng tại đây, cũng như được đào tạo bởi các CLB Hà Lan. HLV trưởng tuyển Indonesia hiện tại cũng là một cựu danh thủ Hà Lan - ông Patrick Kluivert.
Với dàn trụ cột gốc Hà Lan, Indonesia đã tạo nên kỳ tích khi lọt vào giai đoạn 4 vòng loại World Cup 2026. Có 6 đội tham gia giai đoạn này, chia làm 2 bảng, mỗi bảng 3 đội.
Indonesia đã thua Saudi Arabia 2-3 trong trận ra quân bảng B, và giờ đây buộc phải thắng Iraq để nuôi hy vọng giành ngôi đầu bảng - tương đương vé chính thức dự World Cup 2026.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận