
U17 Trung Quốc (trái) thua Indonesia ở trận ra quân nhưng rồi lại đi tiếp - Ảnh: AFC
Cho tới trước thềm lượt đấu cuối cùng, U17 Trung Quốc là đội gây thất vọng nhất giải đấu khi thua cả 2 trận đầu tiên ở bảng B, lần lượt trước Indonesia (0-1) và Nhật Bản (1-2).
Nhưng rồi bất ngờ đã xuất hiện ở lượt trận cuối cùng. U17 Trung Quốc chơi hay xuất thần và đánh bại U17 Qatar với tỉ số 2-0 nhờ các pha lập công của He Sifan (phút 14), Zhang Bolin (phút 71).
Khi kết quả gây sốc này xuất hiện, U17 Indonesia chỉ cần hòa Nhật Bản ở trận đấu cùng giờ là có thể giành vé đi tiếp.
Và quả thật, đội bóng đá trẻ xứ vạn đảo đã nỗ lực hết mình. Họ ghi bàn rút ngắn tỉ số còn 1-2 ở phút 70 trước Nhật Bản, nhưng rồi vì nỗ lực tấn công nên đã thủng lưới chỉ 1 phút ngay sau đó.
Chung cuộc, U17 Indonesia thua Nhật Bản 1-3, qua đó tụt xuống vị trí bét bảng với 3 điểm và hiệu số -3.
Qatar xếp hạng 3 với 3 điểm và hiệu số -2, còn Trung Quốc đứng hạng 2 với 3 điểm cùng hiệu số là 0.
Hiệu số bàn thắng bại thật ra không quan trọng trong trường hợp này. AFC ưu tiên xét đối đầu trong trường hợp có các đội bằng điểm.
Với bảng B, vì 3 đội Trung Quốc, Qatar và Indonesia bằng điểm nên thành tích đối đầu trong nhóm 3 đội này sẽ được xét tiếp theo.
Trung Quốc giành vé đi tiếp vì họ có hiệu số +1 trong nhóm đối đầu, sau khi thua Indonesia 0-1 và thắng Qatar 2-0. Xét theo cách này, Indonesia vẫn đứng bét bảng vì hiệu số -1 trong nhóm 3 đội.
Như vậy, U17 Trung Quốc đã lách qua khe cửa hẹp để giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp, tương đương với tấm vé đến World Cup U17 2026.
Với trường hợp của Qatar, họ có thể nuối tiếc vì việc mất vé đi tiếp, nhưng lại không mất vé dự World Cup, vì Qatar chính là... chủ nhà của World Cup U17 2026. Có lẽ cũng vì vậy mà đội bóng vùng Trung Đông thi đấu chểnh mảng ở lượt trận quyết định.
Cay đắng nhất là Indonesia, đội đã xuất sắc đánh bại Trung Quốc nhưng rồi lại hoàn toàn trắng tay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận