Anh Bảy xung phong trả lời đầu tiên:
- Tui khoái xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Anh ấy đã 42 tuổi rồi mà nhìn rất phong độ. Đừng tưởng việc bắn súng là nhẹ nhé. Anh Vinh trả lời báo chí rằng muốn bắn tốt thì phải rèn luyện thể lực dữ lắm.
Chị Bảy chạy bộ cùng chồng mỗi sáng thì rất thực tế:
- Ổng tập tành khỏe lên thấy rõ, mình mà không theo là mất chồng như chơi!
Chú Sáu tỏ ra là một người rất thực tế khi nói:
- Siêng tập thể dục thể thao cũng là một cách làm kinh tế đó nghe. Này nhé, siêng tập thể thao thì người khỏe, khỏe thì ít bệnh vặt, ít bệnh vặt thì đỡ tốn tiền thuốc...
Thím Sáu phụ họa cùng chồng:
- Nào chỉ có đỡ tiền thuốc không đâu. Từ độ ổng siêng tập thể thao, công ăn việc làm cũng tốt hẳn lên. Tháng nào cũng được sếp khen thưởng vì nhờ có nhiều sáng kiến trong công việc.
Nhưng thương nhất là anh Năm, phải vác cái bụng phệ ục ịch chạy rất vất vả. Hỏi thì anh Năm phì phò đáp:
- Ồ, tui ráng tập chạy để dẹp cái bụng phệ này, để lỡ mai kia mốt nọ có đi tắm biển rồi có ông nhà báo nào chụp hình đăng lên thì cũng coi cho nó thẩm mỹ một chút. Thế thôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận