- Có chứ. Hôm rồi mấy cha con đi chơi cuối tuần ăn bò bía uống nước mía, tui vui miệng hỏi lớn lên các con sẽ làm nghề gì? Nhỏ út dẩu môi: con sẽ không làm như ba, nghèo thấy mồ, chỉ toàn ăn uống vỉa hè!
- Nó nói quá đúng. Lương bọn mình thì chỉ ẩm thực đường phố thôi, làm sao mơ nhà hàng máy lạnh? Còn thằng lớn thì sao, kỹ sư hay bác sĩ?
- Hắn bảo chả thèm kỹ sư, bác sĩ, học nhiều mệt mà có khi vẫn thất nghiệp. Nghe mà rầu, tui vẫn mong nó học hành đỗ đạt cao, làm ông này bà nọ để về già thoát cảnh “ăn uống vỉa hè còn phải ghi sổ”!
- Nhưng biết đâu nó đã có định hướng tương lai một nghề nghiệp ổn định với thu nhập tốt. Cũng đâu phải cứ đại học với bác sĩ, kỹ sư mới là thành đạt. Đường đời rộng cửa, nhiều lối đi cũng thênh thang lắm chứ. Vậy con anh muốn làm gì?
- Nó cười cười bảo: cứ luyện thi cho tốt là có thể kiếm tiền ngon lành. Tui hỏi thi gì? Nó bảo: thi ghêm-sô truyền hình. Ba cứ coi tivi thì rõ, kênh nào cũng có thi, thi suốt năm, đủ loại. Có cuộc thi chỉ cần hát vài câu, không cần hát hay, cứ hát sao cho giám khảo cười là được thưởng. Mà tiền thưởng bằng... bốn tháng lương của ba đấy! Nghe xong tui “đứng hình” rồi về nhà... mở tivi xem! Biết đâu có thể tham gia cuộc thi nào đó...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận