14/09/2022 20:17 GMT+7

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và TP.HCM níu chân nhau ở cuối bảng

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Bất phân thắng bại vào chiều 14-9, chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và TP.HCM (1-1) tiếp tục đứng yên nơi khu vực cuối bảng. Tuy nhiên, nếu hai đội bằng điểm nhau cuối giải thì chủ nhà có lợi thế khi thắng 2-1 trên sân Thống Nhất ở lượt đi.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và TP.HCM níu chân nhau ở cuối bảng - Ảnh 1.

Niềm vui không trọn vẹn với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Ảnh: ANH PHAN

Sau trận đấu khá "bầm dập" vào tuần trước khi bị nhiều cầu thủ Nam Định tranh chấp quá cứng rắn, tiền vệ tấn công Lee Nguyễn được HLV Trương Việt Hoàng cho ngồi ghế dự bị. Mất đi cầu thủ có khả năng tổ chức tấn công khéo léo này, TP.HCM chỉ còn biết rượt đuổi cầu thủ chủ nhà trên sân Hà Tĩnh.

Sự lép vế của TP.HCM còn nằm ở chỗ họ quá tham lam rê dắt bóng, ít nhất là sau ba lần chạm bóng thì họ mới chịu bật tường cho đồng đội.

Chơi bóng như vậy, vô tình đội khách giúp cho hàng thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đủ thời gian lùi về bịt kín những khoảng trống, hoặc thoải mái đánh chặn từ xa.

Tấn công không hay, thậm chí là bế tắc, đội TP.HCM còn mắc quá nhiều sai lầm nơi hàng phòng ngự trong việc phân chia hậu vệ truy cản theo khu vực. Sự phòng thủ khá yếu ớt đã dẫn tới bàn thua đầu tiên vào phút 21 do Paolo lập công với cú sút trong tư thế không ai kèm.

Giá như các tiền đạo chắt chiu cơ hội hơn, cách biệt đã được chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đào sâu trong hiệp 1. Phút 26 rồi 38, từ hai đường phản công bằng bóng dài vượt tuyến sắc sảo, Văn Long và Paolo được đồng đội tỉa bóng như dọn cỗ để đối mặt với thủ môn Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, cả hai tình huống ngon ăn này đều không được các chân sút Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tận dụng thành công.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và TP.HCM níu chân nhau ở cuối bảng - Ảnh 2.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo hồng) đánh rơi chiến thắng trên sân nhà ở vòng 16 - Ảnh: ANH PHAN

Nhưng tiếc nhất với đội chủ nhà là tình huống vụng về đến khó tin của Paolo ở đầu hiệp 2. Cú tạt bóng chính xác từ phải vào trước vòng cấm địa TP.HCM của Xuân Hùng mở ra cơ hội kết thúc tuyệt vời cho Paolo.

Từ khoảng cách 5m, không ai kèm nhưng không hiểu sao Paolo lại đánh đầu vọt xà ngang. Lại một lần nữa, hàng thủ TP.HCM cho thấy họ chơi bóng như mơ ngủ.

Từ phút 60 trở đi, TP.HCM chơi khởi sắc hơn khi Lee Nguyễn và Hoàng Vũ Samson nhập cuộc. Và chỉ mất 6 phút, bộ đôi này đã có pha dàn xếp đẹp mắt trước lúc Hoàng Vũ Samson gỡ hòa 1-1. Chục phút sau, Hoàng Vũ Samson khiến cả sân Hà Tĩnh lặng như tờ khi đột phá đẹp mắt rồi kết thúc bật cột dọc.

Góp mặt được 25 phút, Lee Nguyễn tập tễnh ra nghỉ sớm vì chấn thương sau khi có tới ba lần bị các cầu thủ chủ nhà vào bóng cứng rắn.

Tâm lý phải bảo vệ cho bằng được chiến thắng trong trận "chung kết ngược" này khiến đội chủ nhà đột nhiên lùi sâu từ đầu hiệp 2. Điều này giúp TP.HCM có nhiều đất diễn khi tự do hoạt động ở khu trung tuyến.

Bên ngoài sân, các trợ lý HLV của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh liên tục gào thét, chỉ đạo học trò phải dâng cao. Tiếc là sự chỉ đạo chiến thuật ấy không nhận được sự hưởng ứng từ cầu thủ trong sân. Và thế là chủ nhà phải trả giá cho bàn thua bởi sự phòng ngự thụ động quá sớm.

Níu chân nhau vòng đấu này, Hồng Lĩnh vẫn yên vị ở hạng 11 với 15 điểm, TP.HCM xếp hạng 12 với 13 điểm. Với điểm số này, nguy cơ rớt hạng vẫn chưa buông tha hai CLB này.

Vòng 16 V-League 2022: Nóng bỏng sân Quy Nhơn Vòng 16 V-League 2022: Nóng bỏng sân Quy Nhơn

TTO - Hiện CLB Topenland Bình Định (T.Bình Định) đang có cùng 26 điểm với Hải Phòng sau 14 trận, nhưng xếp trên vì hơn hiệu số.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên