![]() |
Khi cái tôi đụng nhau thì mái ấm chung dễ đổ vỡ (ảnh chỉ mang tính minh họa) Ảnh: T.T.D. |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Trong sáu năm quen nhau, số ngày Hồng Lam và Tự Hà gặp nhau chưa đến... 200 vì khoảng cách địa lý: nàng TP.HCM, chàng Đắc Lắc. "Cưới là để kết thúc cảnh anh một nơi, em một nẻo" - Hồng Lam hạnh phúc khoe bạn bè lý do đám cưới khi người yêu tuyên bố "Anh sẽ về thành phố với em".
Nhưng ba tháng sau ngày cưới Hà vẫn chưa rục rịch, đôi vợ chồng son chỉ gặp nhau đúng... tám lần. Khi nhắc chồng chuyện "châu về hợp phố", Lam luôn nhận được những lời cáu gắt, đã vậy anh còn buộc chị "lấy chồng thì phải theo chồng". Hà tiếc công việc đang lên, Lam cũng không muốn rời chiếc ghế giám đốc đã được dành sẵn. Vẫn kịch bản ngày bồ bịch, chỉ gặp nhau vào dịp nghỉ, lễ, giờ đây Lam còn được Hà "khuyến mãi" không ít lần ghen bóng gió, nhất là khi chị đi công tác cùng nam đồng nghiệp.
Đến tháng thứ năm Lam thật sự thất vọng khi Hà nhất quyết bắt chị về quê và mật độ ghen tăng theo cấp số nhân, Lam quyết định đệ đơn ly hôn. Nhưng Hà nhận lỗi, năn nỉ, Lam cũng xiêu lòng... Nhưng chỉ cần vợ "đổ” thì Hà càng lấn tới, anh chồng cho rằng vợ là người không đàng hoàng, gia đình xào xáo là do chị gây ra... "Tổ ấm" của chị đổ vỡ sau đúng sáu tháng hết "hàn" lại "gắn" các kiểu. Trớ trêu thay, hai người ly hôn không cần thẩm phán vì họ vẫn chưa đăng ký kết hôn...
Với Thu Hồng lửa yêu hừng hực ngày nào đã bị chồng giội nước lạnh khi sống chung. Sau mấy tháng "chịu trận", cô đến trung tâm tư vấn than: "Ngày nào anh ấy cũng tra tấn em bằng việc nghe cải lương...". Dù chuyên viên tham vấn nói đến khản cổ: "Đó là sở thích cá nhân, chỉ là chuyện nhỏ, vợ chồng có thể trao đổi..." nhưng cô gái vẫn nhất định đòi hướng dẫn làm thủ tục ly hôn cho bằng được. Mái nhà chung gãy đổ chỉ sau gần một năm gầy dựng...
Đó không phải là trường hợp cá biệt. Nhiều cặp xin ly hôn với những lý do rất... vớ vẩn: "Trước khi ngủ, anh ấy chẳng khi nào chịu rửa chân..." khiến cô vợ suốt mấy tháng trời ngủ lơ mơ vì ngửi thấy mùi gì đó; "cô ấy lúc nào cũng mặc quần áo xốc xếch" làm anh chồng sụp đổ "thần tượng hoàn hảo" của vợ mình.
Hay như cặp P. và T. (Gò Vấp), lấy nhau đầu năm 2006 sang đến giữa 2007 thì dắt nhau ra tòa. Theo chị, anh không tròn trách nhiệm làm chồng, bỏ bê vợ... Còn anh thì khăng khăng cha mẹ vợ không tốt, luôn xem thường con rể, và không thể chấp nhận lối sống của nhà vợ. Hai người hùng hổ ký đơn ly hôn mà không ngó ngàng gì đến đứa trẻ vừa mới biết lật...
Theo bà Trần Thị Hồng Hà (phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình), những năm đầu của cuộc sống hôn nhân là giai đoạn khó khăn nhất của vợ chồng trẻ, và hầu hết các đôi đều không chuẩn bị tâm lý cho thời kỳ bão tố này.
"Khi xảy ra mâu thuẫn cả hai đều cảm thấy thất vọng, cho rằng mình đã chọn lầm người, người ấy không như mình tưởng, mình bị lừa... Không ai nghĩ rằng xung đột trong gia đình là tất yếu và những suy nghĩ tiêu cực sẽ gây ra những kết thúc buồn" - bà Hà cho biết.
Cách giải quyết tốt nhất là từ mỗi người, "dẹp bỏ cái tôi của mình để hòa chung cái tôi của chúng ta. Càng giương cái tôi của mình lên thì bạn càng dễ phá vỡ ngôi nhà của chính bạn - bà Hà cho biết thêm - Chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, bạn sẽ đặt tổ ấm của mình trên cát, một cơn sóng cũng đủ để cuốn phăng tất cả”.
(*) tên nhân vật đã được đổi.
Án ly hôn cao Theo thống kê của Trung tâm Tư vấn gia đình - ly hôn, số ca tư vấn ly hôn (từ tháng 1 đến 8-2007) là 400 ca, trong đó "có vấn đề” sau khi chung sống từ ba năm trở xuống khoảng 10-15%. Thống kê thụ lý, giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình sơ thẩm của Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp (TP.HCM) cho thấy trung bình mỗi tháng thụ lý 70-73 vụ. Trong đó, tỉ lệ ly hôn sau chung sống từ ba năm trở xuống là khoảng 60%... |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận