13/07/2008 06:34 GMT+7

Hồn của "sắc màu sự sống"

XUÂN DỊU - TỐ OANH
XUÂN DỊU - TỐ OANH

TT - Với những bé bị ung thư, để có được những bức tranh tham gia buổi triển lãm "Sắc màu sự sống" là cả một niềm say mê và nỗ lực. Có bé vẽ mà ba mẹ phải đứng bên cạnh để giữ chai truyền dịch hoặc vào thuốc, máu.

S6tZDvtp.jpgPhóng to
Họa sĩ bệnh nhi Huỳnh Tất Phát, 5 tuổi, xem bức tranh của mình tại triển lãm - Ảnh: Tố Oanh
TT - Với những bé bị ung thư, để có được những bức tranh tham gia buổi triển lãm "Sắc màu sự sống" là cả một niềm say mê và nỗ lực. Có bé vẽ mà ba mẹ phải đứng bên cạnh để giữ chai truyền dịch hoặc vào thuốc, máu.

Mỗi bức tranh gắn liền với một câu chuyện của các bé. Bé Dương Minh Nam - 9 tuổi, ở phòng 4, rất có khiếu vẽ, bức tranh Chân dung của Nam đoạt giải nhất, nhìn lại video quay hình ảnh Nam cười tươi lên nhận thưởng trông thật rạng rỡ. Vậy mà sau hơn nửa tháng, đôi mắt của Nam chỉ còn nhìn thấy một màu đen. Có bức tranh được chọn nhưng chưa kịp ngày triển lãm thì bé đã ra đi.

Ngày khai mạc triển lãm, Khắn - 14 tuổi, họa sĩ bệnh nhi vẽ tranh nhiều nhất, sức khỏe suy kém không đi xem tranh được. Nhìn các bạn đi, Khắn bật khóc. Khắn mong mỏi một lần được xem tranh mình triển lãm. Có một ngày Khắn khỏe, ba mẹ Khắn, tình nguyện viên chuẩn bị tất cả các khâu đưa Khắn đi xem tranh thì đột ngột Khắn trở bệnh nặng, và ít ngày sau Khắn đã ra đi.

Có bé gái học lớp 3 ngại ngùng hỏi: "Em chỉ có mười ngàn để gửi cho các bạn có được không?". Người mẹ trẻ dắt con đi tham quan, bảo con: "Đây là tranh các bạn bị ung thư vẽ, các bạn ấy cũng bằng tuổi con". Rồi chị bảo con: "Con mang số tiền này đóng góp để giúp đỡ các bạn ấy nhé”. Có hai em bán vé số vừa hỏi vừa tâm sự: "Chị ơi, các bé bị ung thư như vậy sẽ chết phải không? Tụi em thì có thể đi bán vé số, còn các bạn ấy thì không thể phải không?".

Và hai em nhỏ nhưng sớm phải bươn chải mưu sinh đã gom lại chỉ được 10.000 đồng để đóng góp. Riêng nhóm trẻ đánh giày ở công viên Lam Sơn, Q.1 nói như bộc bạch: "Ba năm làm ở khu vực này tụi em đã xem rất nhiều triển lãm, nhưng chưa có một triển lãm nào xúc động như triển lãm này. Đánh giày hết hè này, nhóm 10 anh em đánh giày sẽ góp lại ít tiền giúp các bạn".

Sau một tháng triển lãm tại công viên Lam Sơn, Nhà Thiếu nhi TP.HCM và công viên 23-9, những bức tranh được trở về Bệnh viện Ung bướu TP.HCM trưng bày ngay trong phòng điều trị bệnh. Cuộc sống vẫn quay đều, các bé còn lại vẫn đang chiến đấu với bệnh tật. Nhưng tất cả không ngăn được ước mơ của các bé, những ước mơ mang "Sắc màu sự sống" của các em.

Ngân hàng máu chương trình "Ước mơ của Thúy" hiện đang tổ chức hiến máu giúp bệnh nhi ung thư vượt qua đợt khan hiếm máu mùa hè. Gần 100 người đã hiến máu trong tuần lễ đầu tháng bảy. Ngân hàng tiếp tục nhận đăng ký tình nguyện giúp bệnh nhi ung thư. Mời bạn gửi thông tin gồm họ tên, năm sinh, số điện thoại liên lạc nhanh nhất, nhóm máu (nếu biết) về uocmocuathuy@yahoo.com.vn hoặc số điện thoại 01223.410.150 gặp Thanh.

XUÂN DỊU - TỐ OANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất