28/06/2019 10:50 GMT+7

Hôm nay 'trốn học', mẹ nhé!

ĐẠI LÂM (Đắk Lắk)
ĐẠI LÂM (Đắk Lắk)

TTO - Hè này tôi cho con đi ôn tập hè, sinh hoạt ngoại khóa tại trường 4 buổi sáng/tuần nhưng mục đích chính không phải là học mà chỉ để con được giải phóng khỏi bốn bức tường những lúc cha mẹ đi làm.

Hôm nay trốn học, mẹ nhé! - Ảnh 1.

Đến trường, con vừa được chạy nhảy giữa không gian xanh trong lành, vừa được gặp gỡ bạn bè, tránh xa tivi và điện thoại. Có một hôm tôi chuẩn bị trước, tôi "gạ" con "trốn học" và con hào hứng gật đầu ngay. Hai mẹ con có một ngày "trốn học - trốn làm". Sáng đi thư viện đọc sách, chiều đi bơi.

Sau một ngày trốn học ăn chơi tưng bừng, con lại quay về với lịch học cũ còn mẹ tiếp tục công việc hằng ngày nhưng thỉnh thoảng con lại rủ mẹ "bỏ trốn".

Và lại như những lần trước, tôi cố gắng thu xếp công việc bởi không thể không xiêu lòng vì lời rủ rê dễ thương của con.

Xóm chổi dừa và giấc mơ lo cho con học đại học Xóm chổi dừa và giấc mơ lo cho con học đại học

TTO - Được hình thành cách đây hơn 50 năm, xóm bó chổi dừa Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang trung bình mỗi ngày cung ứng cho thị trường gần 1000 cây chổi, nhiều gia đình ở đây đã vươn lên thoát nghèo, nuôi con ăn học thành tài.

ĐẠI LÂM (Đắk Lắk)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên