20/10/2022 08:44 GMT+7

Học sinh vùng lũ trở lại trường: Không sách vở, không đồng phục

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Ngày đầu đến trường các em học sinh không có sách vở, không đồng phục vì nhà ngập lút mái...

Học sinh vùng lũ trở lại trường: Không sách vở, không đồng phục - Ảnh 1.

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi trở lại trường sau lũ - Ảnh: TR.TRUNG

"Ngày đầu đến trường các em không có sách vở, không đồng phục vì nhà ngập lút mái. Chúng tôi vẫn nhắn phụ huynh đưa các em tới trường để cha mẹ rảnh tay dọn dẹp" - cô Bùi Thị Thanh Tuyền, hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), nói.

Trường có hơn 2.000 học sinh thì hơn 330 em có nhà bị ngập sâu từ 1-3m. Sách vở, áo quần và tài sản trong nhà theo con nước ra đi. Các em đến trường không sách vở, không đồng phục.

Mượn quần áo để thay

Mang bộ quần áo rộng thùng thình, học trò Đặng Kim Ngân (Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi) vẫn chưa hiểu hết thiệt hại mà gia đình gặp phải. Nhà em trên đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam) nhưng mấy hôm nay em về tá túc nhà bà ngoại. Đêm mưa lớn 14-10, cô học trò nhỏ được cha đưa đi tránh nước ngập rồi ở lại tới hôm nay.

Anh Đặng Thái Ngư - cha của Ngân - cho biết đêm nước lớn, cả nhà chẳng kịp mang theo vật dụng gì. Đến khi nước rút trở về nhà, sách vở và áo quần của con đã quện đầy bùn non. Ngày đầu đến trường, con anh chỉ còn một bộ đồ khô. Anh Ngư phải mượn thêm áo quần của các bé khác để thay cho con chứ chưa kịp mua sắm. "Mấy hôm nay cũng chưa có nước để dọn dẹp nước bùn. Đồ điện tử hư hết, đồ dùng học tập của con cũng chẳng còn gì vì ngâm sâu trong nước" - anh Ngư nói.

Tại phường Hòa Khánh Nam có hàng ngàn gia đình bị nước ngập hơn 1m. Nhiều gia đình chẳng còn gì sau đợt mưa lớn vì bị nước cuốn sập nhà. Cô Tuyền cũng cho biết so với hai trường khác trên địa bàn, Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi may mắn không bị ảnh hưởng do nằm trên cao. Nhưng trường có rất đông học sinh bị ngập nhà do sinh sống trên các tuyến đường thấp. Đợt mưa lớn nhà bốn thầy cô trong trường cũng bị nước ngập vào nhà hơn 2m. Công đoàn trường phải chia nhau đến nhà hỗ trợ dọn dẹp để các thầy cô kịp giảng dạy trong ngày trẻ đi học lại.

"Mưa lớn xong, nhiều phụ huynh nhắn tin cho tôi nói "Cô ơi, chừ nhà tôi không còn thứ gì, không biết làm sao đưa con đến trường". Tôi biết nhà học trò có em tài sản chín phần mất, chỉ may mắn giữ mạng trong đêm nước lên" - cô Bùi Thị Thanh Tuyền kể. Ban giám hiệu trường vẫn quyết định đưa các em đi học đúng lịch, phần để đảm bảo an toàn cho các em vì sau ngập không biết được điện nước chập choạng thế nào. Hơn nữa con cái đến trường, phụ huynh rảnh tay dọn dẹp cửa nhà.

Cả trường có tới hơn 330 học sinh "hai không" tới trường. Sách vở trong thư viện và áo quần cũ dự trữ ở trường được mang ra cho các em sử dụng mà không đủ.

Nhiều người chung tay

Cô Võ Thị Dũng - giáo viên chủ nhiệm lớp 2/5 - cho biết sau mưa lớn nhà trường đã liên hệ gia đình từng học sinh để nắm tình hình thiệt hại. Ai cũng xót xa khi biết hầu như đồ dùng học tập, thành quả cố gắng của học sinh và cả gia đình đều bị hư hỏng hoặc cuốn trôi theo con nước. Có nhiều học sinh đến trường chỉ với một bộ đồ mặc suốt hai ngày, có em bị cảm lạnh sau đêm mưa lớn. "Nhiều em đến trường với hai tay không và bộ đồ đang mặc ở nhà. Có em kể với cô với vẻ mặt phấn khởi "cô ơi nhà em lụt trôi hết". Các em vẫn chưa hiểu hết, chưa cảm nhận được nên nói vô tư vậy. Nhưng mà trong lòng thầy cô ai cũng biết đêm mưa lớn tan hoang" - cô Dũng cho hay.

Ngay sau đó, thầy cô đã chia sẻ câu chuyện của học trò lên mạng xã hội để kêu gọi hỗ trợ đồ dùng học tập, áo quần cho các em ổn định tới trường. Đến chiều 18-10, nhiều người dân Đà Nẵng vẫn tiếp tục mang sách vở tới ủng hộ nhà trường. Ban giám hiệu nhà trường cho biết đến thời điểm này, hơn 300 học sinh của trường đã được hỗ trợ sách vở và đồ dùng học tập.

Đối với một số loại sách vở đã đủ nhu cầu, trường sẽ chuyển cho các học sinh ở huyện Hòa Vang bị thiệt hại trong đợt này. Cô Tuyền cho biết do địa bàn có nhiều gia đình đến thuê trọ lưu trú nên đa số phụ huynh của trường đều có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều người trắng tay sau đợt mưa lớn. Do vậy nhà trường cũng đã thống kê danh sách phụ huynh bị thiệt hại nặng với mong muốn gia đình các học trò có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự trợ giúp.

Khắc phục khó khăn đưa trò tới lớp

Theo Sở GD-ĐT Đà Nẵng, trong đợt mưa lớn vừa qua nhiều trường học chịu thiệt hại nặng, đặc biệt là các trường ở quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang. Trong những ngày qua nhiều trường đã chủ động vận động mọi nguồn lực để khắc phục khó khăn đưa học trò tới lớp. Đối với việc thiếu sách vở, dụng cụ học tập do bị nước cuốn trôi, hiện nay đã thống nhất hỗ trợ kinh phí để hỗ trợ học sinh mua sắm.

Sau mưa lũ ở Đà Nẵng, gom góp sách vở cho các em trở lại trường Sau mưa lũ ở Đà Nẵng, gom góp sách vở cho các em trở lại trường

TTO - Ngay sau trận ngập lũ lịch sử, một số lượng lớn sách vở, dụng cụ học tập và quần áo của học sinh ở Đà Nẵng bị cuốn trôi và hư hỏng. Thầy cô giáo đã tích cực kêu gọi quyên góp, động viên để các em trở lại trường.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên