
Hoạt cảnh của đội Nhà E lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Người người lớp lớp của Trần Dần, giải ba Chung cuộc - Ảnh: T.ĐIỂU
Trong sân trường rợp bóng cổ thụ, vây quanh là những tòa nhà Pháp cổ, thầy trò của ngôi trường có tuổi đời hơn 100 năm này đã có một đêm đầy cảm xúc, từ những đội thi tới những cổ động viên nhiệt thành.
Sparkling Night 2025 là sự kiện cuối cùng kết thúc chuỗi sự kiện thường niên Sparkling Chu Văn An lần thứ 13 năm 2025 diễn ra trong 10 ngày từ 9 đến 19-11.
8 đội (8 nhà) tranh tài trong Cuộc thi Vẻ đẹp học sinh Chu Văn An 2025 đã mang đến những tiết mục văn nghệ công phu, dàn dựng cho đông người cùng biểu diễn trên sân khấu, tái hiện những câu chuyện nhiều lớp lang.

Miền Tây sông nước trong Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư trở thành nguồn cảm hứng cho tiết mục của Nhà P, giải nhì Hoạt cảnh và giải nhì Chung cuộc - Ảnh: T.ĐIỂU
Đặc biệt, người xem được sống trong không khí đầy ắp văn chương nghệ thuật khi các học sinh của ngôi trường chuyên nổi tiếng này đưa lên sân khấu những hoạt cảnh lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn chương đương đại nổi tiếng.
Không chỉ có những tác giả, tác phẩm thuộc hàng kinh điển của văn học cách mạng như Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài, Dấu chân người lính của Nguyễn Minh Châu, Lính trận của Trung Trung Đỉnh, các em còn cho thấy sự đọc, nghe, xem rộng của mình khi mang tinh thần của những Người người lớp lớp của Trần Dần, Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư… lên sân khấu.
Đội Nhà P đã mang cả hình ảnh lênh đênh trên dòng nước của những phận người miền Tây Nam Bộ trong Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư lên sân khấu.
Đội Nhà E đưa lên không khí hào hùng của những năm tháng Điện Biên Phủ đã được nhà thơ Trần Dần khắc họa trong cuốn tiểu thuyết Người người lớp lớp.
Đội Nhà A vẽ hồn Tây Bắc qua màn văn nghệ, hoạt cảnh lấy cảm hứng từ truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài.
Đội Nhà V đưa người xem lần theo Dấu chân người lính của Nguyễn Minh Châu, tái hiện câu chuyện những năm chống Mỹ ác liệt, chàng sinh viên Hà Nội sẵn sàng rời bỏ quê hương, tiếng đàn tranh thân thuộc của mẹ và cả ước mơ tuổi trẻ để hòa mình vào nhịp đập của non sông và hóa thành bất tử.
Đội Nhà I đưa người xem về vùng đất Tây Nguyên anh hùng với câu chuyện lấy cảm hứng từ truyện Lính trận của Trung Trung Đỉnh…
Các phần thi đều được dàn dựng hoành tráng trên sân khấu rộng lớn, với đông đảo diễn viên tham gia, đầu tư trang phục, đạo cụ công phu, khiến người xem không khỏi ngạc nhiên về thế hệ trẻ ngày nay.
Được biết, các đội có thuê biên đạo, nhưng mỗi đội đều có những thủ lĩnh phụ trách tìm kiếm ý tưởng, câu chuyện ý nghĩa và có thể kể hấp dẫn bằng ngôn ngữ sân khấu cho đội của mình.

Hoạt cảnh lấy cảm hứng từ tác phẩm Dấu chân người lính của Nguyễn Minh Châu của Nhà V - giải khuyến khích Chung cuộc - Ảnh: T.ĐIỂU
Kết quả, hạng mục Giải Hoạt cảnh, Nhà I giành giải đặc biệt, Nhà D giành giải nhất, Nhà A giải ba, các nhà V, S, M, E giành giải tiềm năng.
Giải Chung cuộc, Nhà M giải nhất, Nhà P, I giải nhì, Nhà E, S giải ba, Nhà D, A, V giải khuyến khích.
![]()
Giây phút xúc động trong hoạt cảnh lấy cảm hứng từ truyện Dấu chân người lính của đội Nhà V - Ảnh: T.ĐIỂU
Trước đó, trong khuôn khổ Sparkling Chu Văn An, các em học sinh của trường đã tổ chức thành công sự kiện Cheerday - Cuộc thi nhảy cổ vũ và Liên hoan tài năng nhạc cụ học sinh (ngày 9-11), với giải vô địch nhảy cổ vũ thuộc về Nhà M, giải nhất Liên hoan tài năng nhạc cụ học sinh thuộc về Nhà P và Nhà E.
Hoàn thiện Dự án nhà truyền thống tổng trị giá 60 triệu đồng cùng gần 700 cuốn sách và truyện thiếu nhi, tổ chức cuộc thi văn nghệ, dạy tiếng Anh vào cuối tuần… dành tặng các em học sinh Tiểu học Đông Lĩnh (Phú Thọ) - nơi từng đặt Trung học Chuyên khóa kháng chiến Chu Văn An (1947-1950).

Đội Nhà I đưa người xem về vùng đất Tây Nguyên anh hùng với câu chuyện lấy cảm hứng từ truyện Lính trận của Trung Trung Đỉnh - Ảnh: T.ĐIỂU

Đội Nhà A vẽ hồn Tây Bắc qua hoạt cảnh lấy cảm hứng từ truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài - Ảnh: T.ĐIỂU

Đội trưởng Nhà M vô địch Chung cuộc - Ảnh: BTC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận