Xe
05/04/2022 10:27 GMT+7

Học đòi cách mua bằng cả đống tiền xu, chàng trai trẻ suýt hụt chiếc xe trong mơ

THANH LINH
THANH LINH

Một thanh niên Ấn Độ đã mang theo cả một xe tải tiền xu đến showroom để mua chiếc xe môtô trong mơ.

Học đòi cách mua bằng cả đống tiền xu, chàng trai trẻ suýt hụt chiếc xe trong mơ - Ảnh 1.

Mua xe bằng tiền xu khiến thanh niên này xuất hiện trên một số trang tin lớn của Ấn Độ, nhưng cũng thu hút cho anh nhiều sự chỉ trích - Ảnh: ANI

V. Bhoopathy, 29 tuổi, sống tại thành phố Salem (bang Tamil Nadu, Ấn Độ), đã phải tiết kiệm trong 3 năm để tích cóp đủ số tiền mua chiếc xe môtô mà mình mơ ước. Điều đó không thường xảy ra, nhưng cách thức thanh toán của anh chàng mới là điều khiến mọi người chú ý. 

Chiếc Bajaj Dominar 400 có mức giá 260.000 rupee (tương đương 78 triệu đồng). Và Bhoopathy đã chi trả toàn bộ số tiền này bằng đồng xu 1 rupee (tương đương 300 đồng).

Theo trang Times of India, chiếc xe được bàn giao sau khi nhân viên showroom cùng 4 người bạn của Bhoopathy mất hơn 10 tiếng đồng hồ để đếm tiền! Các đồng xu được đưa đến showroom trong một chiếc xe tải và được chuyển vào bên trong bằng xe cút kít.

Ban đầu, quản lý showroom không chấp nhận cách thức thanh toán kiểu này. Bởi ở Ấn Độ, ngân hàng thường tính thêm phí kiểm đếm tiền xu. Với 260.000 rupee tiền xu, khoản phí không hề nhỏ. Nhưng cuối cùng ông đã chấp nhận vì không muốn làm tan vỡ giấc mộng sở hữu chiếc xe môtô của chàng trai trẻ.

Về phần mình, Bhoopathy cũng cam kết với showroom rằng anh sẽ đổi tiền xu sang mệnh giá cao hơn trong trường hợp ngân hàng gây khó dễ.

Học đòi cách mua bằng cả đống tiền xu, chàng trai trẻ suýt hụt chiếc xe trong mơ - Ảnh 2.

Mất tới 10 tiếng đồng hồ để đếm xong hết số tiền xu - Ảnh: ANI

Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đây. Hãng tin PTI cho biết, dù đã mua được xe, Bhoopathy vẫn phải tự mình đi đổi tiền vì nhân viên ngân hàng Ấn Độ đang đình công. Trong vòng một ngày, anh đã đổi được 40.000 đồng xu thành tiền giấy và tự tin rằng sẽ không quá khó khăn để anh đổi phần còn lại.

Có thể nói, cả câu chuyện là một pha mua xe cồng kềnh của chàng trai trẻ. Đúng là anh tiết kiệm tiền trong nhiều năm, nhưng có nhiều mệnh giá chứ không chỉ toàn đồng 1 xu. Trước khi đi mua xe, anh đã phải đi khắp nơi để đổi cho kỳ được toàn bộ số tiền. Và nay lại phải làm điều đó một lần nữa, theo chiều ngược lại.

Việc làm này dù giúp Bhoopathy được chú ý và nhận về một chút trầm trồ, nhưng cũng khiến anh hứng nhiều chỉ trích:

- Sao nhiều người thích bày trò để lên báo thế nhỉ. Trò này xưa lắm rồi. 

- Anh ta chỉ đi copy người khác thôi. Trưởng thành lên chàng trai trẻ.

- Thanh niên thời nay sao thế nhỉ… Chỉ toàn lãng phí thời gian và công sức thôi.

Khách mang cả bao tải tiền xu đi mua xe, nhân viên showroom đếm mỏi tay Khách mang cả bao tải tiền xu đi mua xe, nhân viên showroom đếm mỏi tay

Một nhóm thanh niên Ấn Độ đã đi mua xe với các bao tải tiền xu.

THANH LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: chuyện lạ Mua xe