![]() |
Nghe đọc toàn bài |
Những ngày ấy khi đến đón con tôi thường xót xa khi thấy cảnh cô giáo để tấm bảng có viết các chữ cái ngay cửa lớp, cháu nào được bố mẹ đến đón thì phải đọc thuộc mới cho về, cháu nào chưa thuộc sẽ bị bắt đọc lại. Rồi các cháu còn phải làm bài tập ở nhà mỗi tối với mấy trang viết chữ và làm tính. Nếu cháu nào không làm kịp thì hôm sau đi học sẽ bị cô la.
Tôi thầm nghĩ đáng lẽ ở tuổi ấy các cháu phải được chơi, được vẽ, được xé dán thỏa thích chứ không phải lo lắng vì các con chữ loằng ngoằng kia.
![]() |
Trẻ em học chữ trước khi vào lớp 1 tại một lớp học ở Q.5, TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG |
Tôi thường phàn nàn điều này trong các bữa ăn gia đình nhưng mẹ tôi và các chị tôi thường nói cháu học chữ trước ở lớp mẫu giáo thì khi vào lớp 1 sẽ vững vàng hơn. Và quả thật khi con tôi vào lớp 1 cháu đã học gần hết sách lớp 1 từ mẫu giáo nên việc học với cháu thật nhẹ nhàng. Tuy vậy, tôi vẫn thấy thương con khi cả một năm ở mẫu giáo suốt ngày cặm cụi và lo lắng với các con chữ, ít khi được vui chơi thỏa thích.
Khi con thứ hai của tôi vào mẫu giáo lớn, Bộ Giáo dục - đào tạo quy định không cho dạy chữ ở trường mầm non nên cháu không phải cặm cụi tập viết như chị, vợ chồng tôi thở phào vì thấy con được nhẹ gánh. Rồi báo chí cũng phê phán việc cho trẻ học chữ trước khi vào lớp 1 nên chúng tôi không bắt cháu học thêm trong mùa hè. Điều này lại gây bàn cãi trong gia đình tôi. Mẹ tôi và các chị tôi khuyên nên cho cháu học chữ trước, tôi nhất quyết không nghe và rồi tôi phải... ân hận mãi!
Khi vào lớp 1, con tôi chỉ biết lõm bõm vài ba chữ cái, đọc được vài ba con số và chuỗi ngày cực nhọc của cháu bắt đầu. Ngày nào cháu đi học về cũng khổ sở nhăn nhó vì bị cô chê viết xấu, viết chậm. Tôi không thúc ép con tôi phải viết đẹp bằng bạn, nhưng áp lực đến với cháu từ trong lớp học, do cô giáo không hài lòng khi cháu viết chậm và xấu, các bạn thường cười khi cháu viết hoặc làm tính chưa xong.
Đi học về con tôi thường buồn bã nói bạn A, bạn B không chơi với con vì con viết chậm. Khi đi họp phụ huynh, con tôi và một số cháu không học trước bị cô giáo liệt vào nhóm viết chậm và xấu. Cô giáo cũng nói rõ rằng các cháu này viết chậm và xấu là do chưa được học chữ trước khi vào lớp 1.
Là cha mẹ không ai muốn tuổi thơ của con mình bị cắt xén, nhưng lại càng không muốn thấy con bị khổ sở mặc cảm vì thua bạn, bị cô chê trách trước lớp.
Tôi nghĩ chủ trương không dạy chữ trước khi vào lớp 1 là rất đúng, nhưng chương trình lớp 1 phải được thay đổi để phù hợp với chủ trương này. Hiện nay, cô giáo và nhà trường dù không muốn nhưng do chương trình dạy đã được đóng khung chặt chẽ về thời gian (một cách không khoa học) thì không thể nào làm khác được! Tôi thấy với chương trình lớp 1 như hiện nay nếu cháu nào chưa học chữ trước thì trong mỗi buổi học không thể viết đúng và đẹp theo yêu cầu của chương trình.
Mong rằng với chủ trương mới về việc cho phép các hiệu trưởng hoặc các sở giáo dục - đào tạo chọn chương trình và chọn sách giáo khoa, con em chúng ta sẽ có một tuổi thơ không bị cắt xén và dồn ép...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận