
Không gian Văn Hóa Tâm linh Samten Hills Dalat ngập tràn ánh sáng khi đêm về - Ảnh: NGUYỄN THU
Chỉ cách Đà Lạt 30km, Khu du lịch Samten Hills Dalat (xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) ngay từ khi đi vào hoạt động đã lập tức trở thành điểm đến quốc tế trên bản đồ du lịch.
Samten Hills Dalat (hơn 220ha) được xây dựng trên một vùng đồi thuộc thôn Kambute, vốn là một vùng đất hoang vắng, cằn cỗi và được lấy cảm hứng từ các dãy đồi quanh Hy Mã Lạp Sơn. Khi hoàng hôn buông xuống, vùng đất Tu Tra như gợi về một vùng nguyên sơ kỳ vĩ mà ở nơi đó người ta đi muốn trở về với tâm hồn của mình.
Không gian kiến trúc mang đậm màu sắc Phật giáo Mật Tông, Kim Cương Thừa. Quần thể kiến trúc Phật giáo tại Samten Hills Dalat đặc sắc với đại bảo tháp Kinh Luân, nhà trưng bày văn hóa Phật giáo Kim cương thừa, hệ thống tượng Phật độc đáo cùng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ.
Vị trí của Samten Hills Dalat và thung lũng Tu Tra rộng lớn còn sở hữu những khoảnh khắc vàng của trời đất cao nguyên. Sáng sớm, biển mây quanh Samten Hills Dalat là nơi tĩnh lặng và yên bình cho bất cứ ai tìm kiếm sự cân bằng, kết nối sâu sắc với bản thân để cảm nhận vẻ đẹp nhiệm màu của cuộc sống.

Khoảnh khắc hoàng hôn tĩnh lặng nơi an vị Tôn Tượng Đức Phật Trường Thọ - Ảnh: NGUYỄN THU
Biển mây đã khiến cho bình minh ở nơi đây trở nên huyền ảo. Khi vạn vật sáng tỏ, Samten Hills Dalat mang đến cho du khách không gian tôn giáo trang nghiêm, thanh tịnh để giãi bày những nguyện ước.
Khi đất trời chuyển hoàng hôn, từ Samten Hills Dalat nhìn về chân trời, du khách sẽ thấy hoàng hôn rực rỡ mà không dễ kiếm tìm ở bất cứ nơi nào nếu nơi đó không có một ngọn đồi được bao bọc bởi một bình nguyên.

Hoàng hôn rực rỡ Samten Hills Dalat gợi về không gian vùng đất thiêng Hy Mã Lạp Sơn - Ảnh: NGUYỄN THU
Đại diện Công ty sản xuất - thương mại Kim Phát (đơn vị đầu tư Samten Hills Dalat) cho biết ngay từ đầu khu du lịch đi vào hoạt động, công ty không dự tính mở cửa chiều tối và ban đêm. Tuy nhiên, kể từ khi thấy được những khoảnh khắc đất trời Tu Tra chuyển mình thì công ty đã quyết định mở cửa để du khách được ngắm khoảnh khắc vàng của bình nguyên. Thời điểm chuyển giao giữa ngày và đêm, vùng Tu Tra gợi đến vùng đất linh thiêng quanh Hy Mã Lạp Sơn.

Hoàng hôn rực rỡ nơi Miền Trở Về, Samten Hills Dalat - Ảnh: NGUYỄN THU

Dâng Đèn Bơ khai sáng trí tuệ là một trong những nghi thức quan trọng và thú vị khi tham quan đêm tại Samten Hills Dalat - Ảnh: NGUYỄN THU

Hoàng hôn trên đồi Samten Hills Dalat - Ảnh: NGUYỄN THU

Thời khắc chuyển ngày - đêm ở Không gian Văn hóa Tâm linh Samten Hills Dalat - Ảnh: NGUYỄN THU

Thời khắc chuyển ngày - đêm ở khu vực tháp Kinh Luân nặng 200 tấn bên trong Samten Hills Dalat - Ảnh: NGUYỄN THU

Khách trải nghiệm hành trình khám phá tâm hồn dùng bữa tại Samten Hills Dalat - Ảnh: NGUYỄN THU
Phim trường "Love in Vietnam" dự liên hoan Cannes

Hai diễn viên chính của Love in Vietnam: Shantanu Maheshwari và Khả Ngân - Ảnh: NGUYỄN THU
Mới đây Samten Hills Dalat được chọn làm phim trường chính của phim "Love in Vietnam" do Ấn Độ thực hiện để tham dự liên hoan phim Liên hoan phim quốc tế Cannes. Tại ngày ra mắt phim, ông Rahul Sudesh Bali, tổng giám đốc Innovations India, nhà sản xuất chính của phim Love in Vietnam, chia sẻ: "Cảnh sắc tuyệt đẹp cùng nguồn năng lượng tích cực, bình an từ những công trình tâm linh tại Samten Hills Dalat đã làm cho tôi và tất cả những cộng sự trong đoàn phim xúc động. Dấu ấn văn hóa của Việt Nam và Ấn Độ được thể hiện trọn vẹn tại vùng đất này..."
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận