29/01/2016 09:30 GMT+7

​Hoan hô phây

BÚT BI
BÚT BI

TT - Phây (Facebook) nhiều lúc thật là dễ ghét, khi nhiều người dùng nó là một công cụ để chém gió, để nói xấu nhau một cách vô trách nhiệm, để khoe thân...

Nhưng khi Phây đi theo đường chính đạo, nó đã ghi được nhiều bàn thắng đẹp đến ngỡ ngàng. Như chiều hôm qua, Bút Bi choáng váng khi đọc báo cáo tổng kết của nhà báo Trần Đăng Tuấn tổng kết chiến dịch “Áo ủng khẩn cấp” do chính ông khởi động.

Chỉ trong vòng 24 giờ đầu tiên sau khi kêu gọi, chương trình đã chuyển đến Hoàng Su Phì (Hà Giang) 1.880 áo rét ba lớp, 1.700 áo nỉ, 1.800 đôi ủng, 3.000 đôi tất, 2.000 găng tay...; chuyển đến Bát Xát (Lào Cai) 1.380 áo ba lớp, 1.000 đôi ủng, 1.000 đôi giày, nhiều quần áo rét đã qua sử dụng...

Tiếp đến, ở ngày thứ hai, đến lượt trẻ ở Kỳ Sơn, Tương Dương (Nghệ An) nhận được 2.500 áo ba lớp, 2.500 đôi ủng..., Mường Lát (Thanh Hóa) nhận 2.000 áo ba lớp, 1.500 đôi ủng, 500 đôi dép, 50 chăn ấm, quần áo rét đã qua sử dụng.

Rồi ngày thứ ba, đến lượt người nghèo ở Nậm Nhùn, Mường Tè (Lai Châu) nhận được 7.580 áo ba lớp, 6.250 đôi ủng, 420 mũ len, 2.320 tất.

Và tác giả tổng kết: Như vậy sau 72 giờ đầu tiên đã chuyển 17.080 áo ba lớp và áo nỉ, 14.050 đôi ủng, giày, nhiều tất, dép, mũ và 50 bao quần áo rét đã qua sử dụng. Tổng cộng sau ba ngày đã nhận được hàng hóa, tiền mặt trị giá hơn 3,6 tỉ đồng!

Đố một bộ máy nào, một tổ chức nào phản ứng nhanh được như thế. Đương nhiên, công đầu thuộc về tác giả chương trình, nhưng không có Phây, ắt không thể làm nổi.

Hoan hô Phây...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên