Phóng to |
| Gần 100 bức tranh lớn nhỏ được ra đời trong cần mẫn đam mê âm thầm lặng lẽ làm việc của ông, mười năm qua, kể từ cuộc triển lãm đầu tiên tại TP.HCM. Lần này cuộc trưng bày tác phẩm của ông đánh dấu sự trở lại cuộc chơi. Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (97 Phó Đức Chính, Q.1) sẽ giới thiệu tác giả - tác phẩm Phương Hùng, họa sĩ của trừu tượng tròn 65 tuổi, từ 10g sáng hôm nay, 1-12-2004 (triển lãm đến ngày 10-12) |
Thời trai trẻ dưới mái Trường cao đẳng Mỹ thuật Gia Định ở thập niên 1960, đồng môn của ông là những tên tuổi như: Cổ Tấn Long Châu, Nguyễn Trung, Mai Chửng, Lê Chánh, Nguyễn Lâm, Hồ Hữu Thủ...
Sau đó, như bao thanh niên có lý tưởng cao đẹp, họa sĩ Phương Hùng bỏ dở việc đèn sách đi theo tiếng gọi quê hương, vào chiến khu tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ. Sau 1975, về lại Sài Gòn lòng vẫn nhớ rừng, thỉnh thoảng ông hay rong ruổi về thăm lại những cánh rừng xưa, căn cứ cũ. Ông mê rừng nên mặc dù tranh vẽ trừu tượng nhưng sức biểu đạt dưới bút pháp của ông vẫn đem đến cho người xem nhiều ấn tượng về cánh rừng thu lao xao đầy gió và nắng.
Đô thị cũng là chủ đề xuyên qua tác phẩm ông, tác phẩm Phố phường ngày mới đã đoạt giải thưởng khu vực VI năm 2000 trong triển lãm toàn quốc, và tác phẩm Ánh sáng buổi chiều cũng giành được giải thưởng vào năm 2001. Ba lần ông được chọn vào chung khảo giải thưởng lớn Philip Morris.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận