Thứ 5, ngày 11 tháng 8 năm 2022
'Hoa nở không màu', 'Cả nước không ưa em' lan tỏa tinh thần chống dịch bằng âm nhạc
TTO - Thời gian qua, giới văn nghệ sĩ từ ca sĩ, nhạc sĩ đến vũ công đã sáng tác, viết lại lời và thực hiện hàng loạt sản phẩm âm nhạc cổ vũ tinh thần các y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19.

NSND Bạch Tuyết (trái) và nghệ sĩ Hà Chương cùng viết lại lời ca khúc Hoa nở không màu phiên bản COVID-19
Ca khúc Hoa nở không màu do nhạc sĩ trẻ Nguyễn Minh Cường sáng tác, được xem là bản hit giúp tên tuổi Hoài Lâm "nóng" trở lại sau thời gian dài vắng bóng. Ca khúc này được chính tác giả viết lại lời phiên bản COVID-19 để động viên, kêu gọi mọi người có ý thức trong phòng chống dịch.
Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cho biết anh mất chỉ khoảng một tiếng đồng hồ để viết lại lời mới cho ca khúc. Phiên bản này nhanh chóng được sự đón nhận của cộng đồng.
Viết lại ca khúc hit phiên bản COVID-19
Đồng điệu với giai điệu của Hoa nở không màu, nghệ sĩ khiếm thị Hà Chương quyết định thực hiện MV ca khúc này theo phiên bản độc tấu đàn bầu có nội dung hướng về Đà Nẵng. Anh mất một đêm thức trắng viết lại lời và ba ngày làm nhạc, quay hình. Hà Chương cho biết đây là lần đầu tiên anh cover (hát lại) một ca khúc.
Không chỉ được nghe một phiên bản khác của Hoa nở không màu với tiếng đàn bầu của Hà Chương, mới đây khán giả còn được thưởng thức ca khúc này qua phiên bản vọng cổ do NSND - tiến sĩ Bạch Tuyết thực hiện.
Bằng kinh nghiệm và tình yêu dành cho cải lương, nghệ sĩ Bạch Tuyết chỉ mất nửa tiếng để viết lại lời tân cổ và mất 2 ngày để thực hiện MV. Bà cho biết thêm: "Tôi sẽ tiếp tục "lang thang" trên mạng, thấy có giai điệu nào đi vào trái tim thì tôi sẽ hát lại ca khúc đó theo phiên bản COVID-19, để tiếp tục lan tỏa thông điệp cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh".

Âm nhạc là một trong những cách để lan tỏa nhanh các thông điệp tích cực, cũng như đề cao ý thức phòng chống dịch COVID-19 đến mọi người.
Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường
MV chống dịch nối đuôi nhau ra đời
Bên cạnh "cover" những ca khúc hit phiên bản COVID-19, giới văn nghệ sĩ liên tục sáng tác và cho ra những MV, dự án mới có nội dung phòng chống dịch.
Nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh sáng tác và hát ca khúc Cả nước không ưa em. Anh cho biết ca khúc được sáng tác khá ngẫu hứng, chỉ ghi lại cảnh ngồi hát trước máy tính. Nhưng với ca từ và giai điệu gần gũi, ca khúc nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người.
Cổ vũ các chiến sĩ áo trắng, ca sĩ Phương Thanh gây xúc động khi hát Đà Nẵng ngày bão giông - sáng tác của bác sĩ Nguyễn Quý Thiện với bản phối mộc mạc cùng tiếng guitar.
Mới đây, Nguyễn Phi Hùng - một ca sĩ gắn liền với các hoạt động thiện nguyện - cũng thực hiện MV Thiên thần quanh đây nhằm góp thêm những cảm nhận lạc quan cho mọi người. Ca khúc do nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh sáng tác, với sự góp giọng của ca sĩ Vy Oanh, nhóm bè Cadillac, các bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM...
Trước đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thực hiện dự án thiện nguyện Ngày mai lại tươi sáng với sự tham gia của hơn 40 nghệ sĩ để gây quỹ mua đồ bảo hộ y tế tặng các y bác sĩ ở vùng "rốn dịch".
Hơn 50 nghệ sĩ cải lương các thế hệ góp giọng cho MV Niềm tin do soạn giả Hoàng Song Việt lên ý tưởng. Đặc biệt, hơn 100 nghệ sĩ từ ba miền Bắc, Trung, Nam hòa giọng trong ca khúc Việt Nam ơi, vững tin! do nhạc sĩ Holy Thắng sáng tác.
Sự góp sức của giới văn nghệ sĩ trên cả nước đã và đang lan tỏa năng lượng tích cực trong việc đẩy lùi dịch bệnh.
-
TTO - Nguyên thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chia sẻ như vậy khi trao đổi với Tuổi Trẻ Online về câu chuyện công chức, viên chức nghỉ việc hàng loạt thời gian qua.
-
TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 10 (TP.HCM) vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Hoàng Trọng An - nhân vật báo Tuổi Trẻ Online điều tra, vạch trần thủ đoạn "hút máu tình nguyện viên" hiến máu tại Viện Tim.
-
TTO - Sau nhiều lần giảm giá liên tục, giá xăng đã giảm hơn 20% so với mức đỉnh vào tháng 6-2022 nhưng cước vận tải, nhất là loại hình xe công nghệ như Grab, Be, Gojek..., vẫn chưa giảm giá cước, thậm chí còn tiếp tục tăng giá ở một số tỉnh thành.
-
TTO - Theo bạn đọc Hoàng Hà, tình trạng taxi, xe ôm bắt khách bát nháo ở sân bay Tân Sơn Nhất dư luận đã phản ánh nhiều lần. Nhưng, thực tế còn có thêm một đội ngũ không thua kém là xe "dù" limousine chở khách từ đây đi Vũng Tàu.
-
TTO - Khu vực thu nhập thấp của Seoul là Sillim vẫn còn ngập sau trận mưa lụt lịch sử, trong khi một số nơi người dân lội trong sình và rác để lượm đồ sót lại. Đối với người dân nơi đây, đợt ngập gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống vốn đã quá chật vật.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận