
Màn kết hợp bất ngờ giữa Nguyễn Hùng, Cao Minh, Võ Hạ Trâm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc 2025 diễn ra vào tối 26-12 tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), đồng thời truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2.
Dự chương trình có Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phó thủ tướng Mai Văn Chính; Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cùng đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và hơn 2.000 đại biểu về dự đại hội.
Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, Nhà hát Tuổi Trẻ thực hiện, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, chính thức khai mạc vào sáng mai 27-12.
![]()

Dàn diễn viên phim Mưa đỏ và Địa đạo hội ngộ trên cùng sân khấu - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Võ Hạ Trâm bắn nốt cao chất ngất, Hòa Minzy nay hát về cây lúa
Một trong những tiết mục gây xúc động với khán giả là màn hội ngộ của các diễn viên hai bộ phim chiến tranh đình đám trong năm là Mưa đỏ và Địa đạo ở liên khúc Còn gì đẹp hơn - Mặt trời trong bóng tối cùng sự kết hợp đầy bất ngờ giữa nghệ sĩ Cao Minh, Võ Hạ Trâm và Nguyễn Hùng.
Nếu nghệ sĩ 6x mang đến một không khí trầm hùng; Nguyễn Hùng mộc mạc, tình cảm, thì Võ Hạ Trâm như một người hát rong từ quá khứ tới tương lai khi vừa thủ thỉ ballad trữ tình lại vừa vút bay lên, hào sảng, hào hùng và đanh thép. Nghe ba nghệ sĩ hòa giọng, vừa dịu dàng vừa bi tráng, khán giả rưng rưng tự hào dân tộc.
Trước khi chào tạm biệt khán giả, Võ Hạ Trâm khiến không ít người "đã cái tai" khi hát Nguyện là người Việt Nam với những nốt cao chót vót mà không chênh phô, vẫn gợi cảm và đầy tình tự dân tộc. Nghe ca sĩ hát, lòng như đang bay lên, thưởng lãm phong cảnh của đất nước hôm nay.
"Hòa bình đẹp lắm, trải khắp muôn nơi/ Cờ Việt Nam tung bay, triệu trái tim đáp lời/ Độc lập tự do hạnh phúc/ Việt Nam".

Võ Hạ Trâm bắn nốt cao với Nguyện là người Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Trong khi đó Hòa Minzy có một màn song ca ăn ý với Vũ Thắng Lợi qua Hát về cây lúa hôm nay - Trên công trường rộn tiếng ca, tái hiện hình ảnh công nhân, công trường, hạ tầng hiện đại được đưa lên sân khấu như minh chứng cho phong trào thi đua trong lao động sản xuất thời kỳ mới trước khi mang đến Bắc Bling sôi động, đậm chất văn hóa.
Loạt ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, xây dựng quê hương đất nước vang lên trên sân khấu chào mừng những người con ưu tú hội tụ về đây.
Từ Ca ngợi Tổ quốc, lá cờ Đảng (ca sĩ Đăng Dương); Hò dân cày - Đóng nhanh lúa tốt (Vũ Thắng Lợi -Thu Hằng); Bác Hồ Người cho em tất cả, Cùng nhau ta đi lên (Khánh Linh)… đến Lá xanh (Đức Tuấn, violin Phạm Mai Anh, guitar Phạm Long Thi, accordion Nguyễn Hùng)…

Đăng Dương mang đến không khí trang nghiêm hát Ca ngợi Tổ quốc, lá cờ Đảng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hòa Minzy với Bắc Bling - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

NSND Trung Đức (trái) mang tiếng hát mở đường một thời trở lại - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Nghe nghệ sĩ Trung Đức (cùng với Thu Hằng) hát Vui mở đường nhanh, khỏe khoắn, gợi nhớ khí thế một thời xẻ núi, băng rừng vẫn giữ nụ cười và tiếng hát trên môi, đầy lạc quan, phơi phới tương lai.
Bên cạnh nhiều ca khúc đi cùng năm tháng, cũng có không ít những ca khúc mới. Âm nhạc có kế thừa, có nối tiếp, thành một dòng chảy, như quá trình phát triển của đất nước không thôi: Phép chia lạ kỳ (S.T Sơn Thạch), Bão nổi lên rồi (Ngũ Cung), Dân tôi ca (Phạm Anh Khoa), Chân cứng đá mềm (Phương Thanh, Hoàng Bách), Sẽ chiến thắng (Oplus)…
Tùng Dương, Ngũ Cung, Oplus "máu lửa" với Lên đàng được phối lại theo phong cách rock khép lại chương trình dài 90 phút đầy ấn tượng.

Đức Tuấn với ca khúc Lá xanh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
7 thập kỷ chặng đường Thi đua yêu nước đầy tự hào
Nhưng đây không chỉ là đêm nghệ thuật tổng hợp mà còn là hành trình nghệ thuật - lịch sử, tái hiện chặng đường hơn 7 thập kỷ phong trào Thi đua yêu nước của dân tộc, từ những ngày đầu giành độc lập đến thời kỳ đổi mới, hội nhập và khát vọng vươn mình mạnh mẽ hôm nay.
Chương trình dẫn dắt khán giả đi qua ba chương lớn. Từ mùa thu ấy - Những chặng đường lịch sử mở ra bằng đại cảnh mapping và tiết mục Lời hiệu triệu non sông, gợi nhắc Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1948 và những năm đầu dựng nước và giữ nước.

Phạm Anh Khoa "quẩy" nhiệt tình với Dân tôi ca - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hoàng Bách và Phương Thanh hát Chân cứng đá mềm của DTAP thể hiện tinh thần kiên cường, không lùi bước trước thử thách của con người Việt Nam trong hành trình hướng tới tương lai - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Kỳ tích Việt Nam lại phản ánh thành quả của đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Trong khi đó chương cuối Lan tỏa khí thế - Hướng tới tương lai, mang tinh thần trẻ trung, hiện đại, khẳng định khát vọng cống hiến của thế hệ hôm nay.
Xuyên suốt ba chương, giọng đọc thuyết minh của NSND Lê Chức vừa trầm vừa vang. Ông như một người sống nhiều thời, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai trong một bản hòa ca bất tận.
Xem thêm một số hình ảnh:

Chương trình trải qua ba chương, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hòa Minzy và Vũ Thắng Lợi song ca Hát về cây lúa hôm nay - Trên công trường rộn tiếng ca - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Khánh Linh cùng tốp ca thiếu nhi, hợp xướng và trống đội mang đến hình ảnh thế hệ măng non tiếp nối ngọn lửa thi đua - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Liên khúc khép lại chương trình - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận