
Li Hao (áo vàng) mất giải Thủ môn xuất sắc nhất vì để thua tới 4 bàn ở trận chung kết - Ảnh: AFC
Khuya 24-1, U23 Trung Quốc để thua đậm 0-4 trước Nhật Bản tại chung kết U23 châu Á 2026. Đáng nói trong 5 trận trước đó, họ đều giữ sạch lưới.
Công lớn giúp U23 Trung Quốc không thua bàn nào trước trận chung kết thuộc về Li Hao. Thủ môn sinh năm 2004 có những pha cản phá xuất thần, phán đoán tình huống chính xác để tránh khỏi bàn thua.
Nhưng đến chung kết, Li Hao hoàn toàn bất lực. Các chân sút Nhật Bản quá sắc bén với các tình huống dứt điểm, khiến thủ thành của Trung Quốc không thể tiếp tục tỏa sáng.
Trong lần đầu bị thủng lưới, Li Hao phải vào lưới nhặt bóng đến 4 lần. Thất bại nặng nề khiến anh cùng các đồng đội không thể vô địch U23 châu Á năm nay.
Càng tệ hơn khi Li Hao mất luôn cả danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất. Người giành chiến thắng là Rui Araki của U23 Nhật Bản, khi chỉ để lọt lưới 1 lần duy nhất suốt cả giải.

Thủ môn Rui Araki của U23 Nhật Bản nhận danh hiệu cao quý - Ảnh: AFC
Quyết định này của ban tổ chức có phần hợp lý. Tuy nhiên HLV của U23 Trung Quốc là Antonio Puche lại tỏ ra bức xúc. Trả lời phỏng vấn sau trận chung kết, ông thẳng thắn bảo vệ Li Hao.
Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha phát biểu: "Tôi nghĩ phần thưởng Thủ môn xuất sắc nhất giải là quá bất công. Li Hao mới là người xứng đáng giành chiến thắng. Ở trận chung kết, thủ môn của Nhật Bản chỉ có 4 lần đối mặt với những cú sút trúng đích. Vì vậy kết quả này không xứng đáng".
Theo thống kê thì suốt giải, Li Hao có tới 33 pha cứu thua sau 6 trận. Màn thể hiện chói sáng của anh làm xuất hiện tin đồn đội bóng nổi tiếng của Hà Lan là Ajax sắp chiêu mộ thủ thành này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận