
U23 Nhật Bản (áo xanh) dễ dàng đánh bại U23 Trung Quốc để lên ngôi vô địch - Ảnh: AFC
Khuya 24-1, U23 Nhật Bản đã giành chiến thắng đậm 4-0 trước U23 Trung Quốc ở trận chung kết U23 châu Á 2026.
Đội bóng “xứ tỉ dân” được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ nhờ hàng thủ vững chắc (chưa để thủng lưới trước đó và vừa thắng U23 Việt Nam 3-0 ở bán kết).
Tuy nhiên thực tế trên sân lại cho thấy sự chênh lệch đẳng cấp quá lớn. "Samurai xanh" đã trình diễn lối đá tấn công đẹp mắt, hiệu quả và hoàn toàn bóp nghẹt đối thủ.
Sự áp đảo tuyệt đối của người Nhật khiến trận đấu thiếu đi sự kịch tính cần thiết của một trận chung kết. Chính vì vậy, trên các diễn đàn bóng đá, nhiều CĐV châu Á đã đồng loạt "réo tên" U23 Việt Nam.
Một số ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối: "Tôi nghĩ rằng nếu U23 Việt Nam vào chung kết và đá đôi công với Nhật Bản thì trận đấu sẽ hay và hấp dẫn hơn nhiều so với sự bất lực của Trung Quốc".
“Thật chán khi phải xem trận chung kết quá một chiều như thế này”, một CĐV để lại bình luận.
Tuy nhiên, cũng có những bình luận thực tế thừa nhận sức mạnh vượt trội của nhà vô địch: "U23 Nhật Bản quá áp đảo, dù đối thủ là U23 Trung Quốc hay U23 Việt Nam thì kết cục cũng sẽ như nhau.
Nền bóng đá Nhật Bản thực sự đang ở tầm World Cup và đi trước các quốc gia khác ở châu lục một khoảng cách rất xa".
Với chiến thắng này, U23 Nhật Bản đã đi vào lịch sử khi trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vương và là đội duy nhất 3 lần vô địch giải đấu.
Về phía U23 Việt Nam, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã về đến Việt Nam và hoàn thành giải đấu với vị trí thứ ba.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận