
Li Hao liên tục khiêu khích Sato khi nói: "Hãy nhìn vào mắt tôi này!" - Ảnh chụp màn hình
Tối 24-1, U23 Trung Quốc để thua đậm 0-4 trước U23 Nhật Bản ở trận chung kết U23 châu Á 2026. Li Hao, thủ thành đã chơi chói sáng giúp U23 Trung Quốc không thủng lưới suốt từ đầu giải, đã phải trải qua một ngày bất lực.
Thậm chí dù đã dùng chiêu trò, anh cũng không thể tránh được một bàn thua từ chấm phạt đền.
Đó là tình huống vào phút 59, khi Liu Haofan để bóng chạm tay trong vòng cấm U23 Trung Quốc. Bên phía U23 Nhật Bản, Ryunosuke Sato bước lên thực hiện trọng trách.
Lúc này, Li Hao đã dùng chiêu trò tâm lý để gây sức ép. Anh liên tục chỉ tay về phía Sato và nói: "Hãy nhìn vào mắt tôi này!". Cách làm này dễ khiến cầu thủ thực hiện cú sút bị sao nhãng và đá hỏng.
Tuy nhiên, với đẳng cấp của mình, Sato bình tĩnh sút bóng về phía bên phải khung thành. Trong khi đó, Li Hao lại bị đánh lừa hoàn toàn khi đổ người về hướng ngược lại.
Chuyện thủ thành sinh năm 2004 dùng chiêu trò trước khi đối thủ sút phạt đền không quá mới lạ. Tại tứ kết, anh từng giúp U23 Trung Quốc vượt qua Uzbekistan trên loạt luân lưu cũng nhờ những hành động giống vậy.
Trước khi bước vào khung thành, anh giả vờ cầm chai nước chứa thông tin về góc sút của đối phương. Điều này khiến các cầu thủ Uzbekistan bị sức ép và sút hỏng.
Nhưng tại chung kết, chiêu trò mới của anh lại phản tác dụng trước một Sato đầy bĩnh tĩnh. Sự bất lực của Li Hao ở tình huống này cũng là hình ảnh chung của anh suốt cả trận chung kết. Anh gần như không thể bay nhảy cứu thua xuất thần như những trận trước.
4 bàn thua trong trận chung kết cũng khiến cho Li Hao đánh mất danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải, dù không để lọt lưới bất kỳ bàn nào trong 5 trận trước đó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận