30/11/2014 08:58 GMT+7

HLV tuyển Singapore không chỉ trích trọng tài

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Dù thất vọng vì những bàn thua gây tranh cãi của đội nhà nhưng HLV Bernd Stange của Singapore cho biết ông không chỉ trích trọng tài sau trận thua 1-3 trước Malaysia ở lượt trận cuối bảng B AFF Suzuki Cup 2014.

Trận đấu giữa Malaysia và Singapore diễn ra vô cùng kịch tính khi Malaysia đã "chết đi, sống lại" nhờ hai bàn thắng phút bù giờ. Điều đáng nói là, cả hai bàn thắng này của Malaysia đều gây tranh cãi.

Đầu tiên là tình huống dẫn đến quả phạt đền Malaysia được hưởng vào phút  90+2. Trong một pha bật cao, tiền vệ Amri Yahyah bị hai hậu vệ Singapore đẩy ngã và lập tức trọng tài chính người Oman Ahmed Abu Bakar chỉ tay vào chấm phạt đền. 

Bình luận về tình huống này, HLV Stange nói với Goal.com: "Trong nhiều năm hành nghề, tôi đã học được một điều rằng khi trọng tài thổi một quả phạt đền, HLV chưa thể đưa ra lời chỉ trích được cho đến khi xem lại băng ghi hình.

Từ góc nhìn của tôi, tôi không cho rằng đó là một quả phạt đền và tôi chỉ có thể phán xét trọng tài đúng hay sai sau khi đã xem lại băng ghi hình. Nhưng thua vì một quyết định vào phút chót như thế này thực sự là một cú sốc với tôi và các cầu thủ".

HLV Stange cũng từ chối bình luận về tình huống dẫn đến bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 của Malaysia. Tình huống này bắt nguồn từ một pha phản công của các cầu thủ Singapore. Trong vòng cấm địa, bóng dường như đã chạm tay một cầu thủ Malaysia rồi mới được phá lên đến chân Indra để cầu thủ này bứt tốc ghi bàn.

HLV người Đức nói tiếp: "Tôi cảm thấy rất tiếp cho các CĐV trung thành của đội nhà. Ngay từ khi có kết quả bốc thăm bảng đấu, tôi đã biết Singapore sẽ phải gặp nhiều khó khăn khi rơi vào một bảng đấu như vậy. Trong trận gặp Malaysia, tôi không muốn đội thủ hòa vì điều đó rất mạo hiểm. Malaysia đã có bàn thắng mở tỷ số rất đẹp nhưng chúng tôi cũng đã chơi không tệ để gỡ hòa. Bàn thua trên chấm phạt đền đã chấm dứt mọi thứ".

Trong khi đó, HLV Dollah Salleh của Malaysia cho biết ông gần như lên cơn đau tim vì chiến thắng ngoạn mục của đội nhà. Ông Salleh nói: "Đó là một quả phạt đền rõ ràng, trọng tài đã làm rất tốt công việc của ông ấy. Tôi hạnh phúc vì bản lãnh thi đấu của các học trò mình. Bây giờ, tôi chưa muốn nghĩ đến cuộc đấu với VN mà chỉ muốn ăn mừng cùng các cầu thủ".

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên