
U23 Việt Nam (áo đỏ) thắng U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026 - Ảnh: AFC
Chia sẻ với truyền thông sáng 26-1, HLV Kim Sang Sik kể lại trận đấu đáng nhớ của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc hôm 23-1.
Tại đây, U23 Việt Nam dẫn U23 Hàn Quốc 2-1 đến phút 90+6, trước khi bị đối thủ san bằng tỉ số 2-2 ở phút 90+7.
"Trận đấu chỉ còn 30 giây nữa là kết thúc, việc U23 Việt Nam nhận bàn thua là điều rất đáng tiếc. Tôi rất lo vì các cầu thủ phải đá thêm hiệp phụ và có thể bất lợi về thể lực cũng như quân số, khi Đình Bắc nhận thẻ đỏ phải rời sân", HLV Kim Sang Sik chia sẻ.
Ông tiếp tục: "Tôi không biết phải nói gì với cầu thủ để họ yên tâm thi đấu. Tôi đành nhắc họ: Hãy coi như đây không phải trận đấu mà chỉ là buổi đá tập phòng ngự bình thường. Hãy tự tin làm những gì chúng ta đã tập để kéo trận đấu vào loạt luân lưu. 30 phút hiệp phụ là khoảng thời gian rất dài đối với tôi, nhưng sau đó chúng tôi đã thắng".
HLV Kim Sang Sik biết ở Việt Nam, nhiều người hâm mộ mang cờ đỏ sao vàng ra cổ vũ và "đi bão". Ông cho rằng đó là động lực để các cầu thủ U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh và thi đấu tốt ở U23 châu Á.
Ông Kim cũng thổ lộ rằng hình ảnh khiến ông buồn và tiếc nuối nhất chính là việc mất Hiểu Minh vì chấn thương dây chằng ở trận bán kết gặp U23 Trung Quốc.
Bởi nếu học trò cưng không chấn thương, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể làm nên nhiều điều kỳ diệu. Ông gửi lời chúc và mong cầu thủ này phẫu thuật thành công và sớm trở lại sân cỏ trong thời gian tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận