
Chuyến bay chở đội tuyển U17 Việt Nam từ Saudi Arabia về nước kéo dài gần 12 giờ, hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 14h30 chiều 18-5. Tuy nhiên phải tới gần 16h, toàn đội mới lấy xong hành lý và rời khỏi sân bay.

HLV trưởng Cristiano Roland cùng các cầu thủ tiếp tục đón nhận tình cảm của đông đảo người hâm mộ.

Một người phụ nữ lớn tuổi đã chạy đến ôm chầm lấy HLV Roland. Chiến lược gia người Brazil tuy hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại tình cảm của người hâm mộ bằng những lời cảm ơn.

Trong giây lát, HLV Roland bật khóc. Vừa đi ra xe, ông cố che đi những giọt nước mắt lăn trên 2 má.

Là người dẫn dắt thế hệ sinh năm 2009 của U17 Việt Nam vô địch U17 Đông Nam Á và giành vé đi U17 World Cup trong cùng 1 năm, HLV Cristiano Roland nhận được tình cảm yêu mến đặc biệt từ người hâm mộ Việt Nam. Từ ngày mai 19-5, HLV Roland sẽ trở lại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội để làm việc với đội U19.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam, như Chu Ngọc Nguyễn Lực (ảnh), vui vẻ chụp hình cùng CĐV. Nguyễn Lực là một trong 3 cầu thủ ghi bàn trong trận thắng U17 UAE, qua đó quyết định tấm vé đi World Cup cho U17 Việt Nam.

Tiền vệ Nguyễn Văn Dương vừa ký tặng người hâm mộ, vừa dặn mọi người "hãy giữ bình tĩnh".

Lê Trọng Đại Nhân và tiền vệ Đào Quý Vương là 2 trong số trụ cột U17 Việt Nam đá U17 châu Á 2026, tuy không ghi bàn nào nhưng đóng vai trò quan trọng trong sơ đồ của HLV Roland.

Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ về lưu trú tại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tối nay, trước khi chính thức "xả trại", cho các cầu thủ về nhà vào ngày mai. Ban huấn luyện và các cầu thủ đã xa nhà 2 chiến dịch nối liền liên tiếp vì mục tiêu World Cup.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận