
U17 Việt Nam nhận được niềm tin lớn từ người hâm mộ sau khi giành vé đến World Cup - Ảnh: AFC
Rạng sáng 17-5, U17 Việt Nam đã dừng bước ở tứ kết U17 châu Á 2026 sau thất bại 0-3 trước U17 Úc.
Dẫu vậy đoàn quân của HLV Cristiano Roland vẫn hoàn thành mục tiêu giành vé đến U17 World Cup 2026 ở Qatar. Nhiều bạn đọc của Tuổi Trẻ Online đã để lại bình luận chúc mừng hành trình của U17 Việt Nam và hy vọng các cầu thủ trẻ tiếp tục phát triển.
U17 Việt Nam "thua để trưởng thành"
Nhiều bạn đọc cho rằng thất bại trước U17 Úc mang ý nghĩa thực tế rất lớn, giúp các cầu thủ trẻ giữ lại đôi chân trên mặt đất. Đối đầu với một đối thủ vượt trội về mọi mặt, từ thể lực, thể hình, việc nhận một trận thua là "kịp thời".
Bạn đọc Tấn Trần thẳng thắn gọi đây là một "trận thua vàng", có thể cứu lấy cả một thế hệ cầu thủ: "Trận thua này sẽ đánh thức những ai còn ảo tưởng cho sự vươn tầm nhanh chóng. Các cầu thủ cần có thời gian chuẩn bị và phải có chiến lược bài bản hơn”.
Đồng quan điểm, bạn đọc có email hnm*@gmail.com nhấn mạnh: "Đây là bài học cần thiết cho người hâm mộ quá cuồng nhiệt".
Nhìn nhận ở góc độ chuyên môn hơn, bạn đọc Phong Vu phân tích rằng: "U17 Úc đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và linh hoạt thay đổi chiến thuật sau thất bại trước chính U17 Việt Nam tại giải Đông Nam Á trước đó. Đội bạn đã học 'bài' của ta, hóa giải được cách đá áp sát và khai thác triệt để những điểm yếu của hàng thủ Việt Nam".
Chính vì vậy trận thua này được xem là liều thuốc thử đắt giá. Như bình luận của các tài khoản Thư Hương và Dovantha, U17 Việt Nam "thua để trưởng thành" và cần "biết mình biết người" để rút ra những bài học quý giá, từ đó sửa sai trước khi bước ra biển lớn.

U17 Việt Nam sẽ tham dự U17 World Cup vào cuối năm - Ảnh: FIFA
Kỳ vọng vào tương lai
Bỏ qua những tiếc nuối, phần đông người hâm mộ vẫn dành cho thầy trò HLV Cristiano Roland những lời ngợi khen nồng nhiệt. Việc vượt qua nhiều rào cản, giành vé dự World Cup dẫu chỉ có khoảng 10 ngày chuẩn bị trước thềm giải châu Á thực sự là một nỗ lực phi thường.
Bạn đọc Mai Sơn gửi lời nhắn nhủ: "Tôi tự hào về các em. Tuy thua U17 Úc vì họ to cao nhưng các em đã chơi hết mình. U17 Việt Nam hãy cố gắng luyện tập. Chúng ta sẽ làm nên việc lớn ở World cup nhé".
Tài khoản duon*@gmail.com* cũng khẳng định: "Đội U17 Việt Nam đi đến đây đã là một thắng lợi lớn rồi, đáng tự hào, đáng khen cho các em".
Niềm tự hào của người hâm mộ cũng chính là những gì HLV Cristiano Roland đã nói với các cầu thủ trong phòng thay đồ sau trận đấu: "Chúng ta đã cho cả thế giới thấy Việt Nam biết đá bóng và đá bằng sự dũng cảm... Các em chính là những chiến binh. Và trên hết, U17 Việt Nam đã giành vé dự World Cup rồi!".
Bạn đọc Bùi Văn Lước động viên các cầu thủ trẻ: "Phía trước còn nhiều giải đang chờ các em chinh phục, hãy cố gắng đứng lên các em nhé".
Tất cả đều tin với những bài học đã tích lũy, U17 Việt Nam sẽ rèn luyện mạnh mẽ hơn để sẵn sàng tạo nên bất ngờ tại đấu trường World Cup vào cuối năm.
Vòng chung kết U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19-11 đến ngày 13-12 tại Qatar. Giải đấu quy tụ 48 đội bóng trên khắp thế giới và châu Á có 9 cái tên tham dự (tính luôn chủ nhà Qatar). U17 Việt Nam là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á giành quyền góp mặt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận