16/05/2023 14:07 GMT+7

HLV bế con 2 tháng tuổi đến SEA Games để giúp VĐV giành vàng

HLV Maybelline Masuda (Philippines) đã để lại hình ảnh xúc động tại SEA Games 32, khi cô bế theo đứa con mới 2 tháng tuổi đến Campuchia để giúp VĐV của mình giành huy chương vàng.

HLV bế con 2 tháng tuổi đến SEA Games để giúp VĐV giành vàng - Ảnh 1.

Đồng hành cùng chị Mabelline Masuda ở SEA Games 32 là hai "thiên thần nhỏ" đáng yêu - Ảnh: NAM TRẦN

HLV Maybelline Masuda (Philippines) luôn tay thay tã, pha sữa, ru con 2 tháng tuổi ngay tại nhà thi đấu Chroy Changvar bên cạnh việc huấn luyện. Những ai có mặt tại nhà thi đấu môn vật của SEA Games 32 đều không khỏi bất ngờ, xúc động trước hình ảnh của bà mẹ Maybelline Masuda. 

Trên băng ghế huấn luyện của đội vật Philippines ở SEA Games 32, vây quanh chị Masuda luôn có hai bé gái đáng yêu. Đó là hai cô con gái của chị. Bé lớn đã 5 tuổi, luôn ngồi rất ngoan bên cạnh mẹ. Thi thoảng cô bé được cho một món đồ chơi hoặc một quả bong bóng. Bé không bao giờ quấy rầy người khác.

Nhưng xúc động hơn là hình ảnh của cô bé nhỏ tuổi hơn, bởi lúc nào em cũng được mẹ bồng trước ngực. Với công việc là HLV, chị Maybelline Masuda luôn phải hò hét, cổ vũ các VĐV thi đấu.

Không khí của nhà thi đấu cũng rất ồn ào, náo nhiệt. Tiếng nhạc luôn được mở hết công suất, hòa cùng âm thanh la hét, cổ vũ của người hâm mộ. Nhưng bất chấp tiếng ồn, cô bé không tỏ vẻ sợ hãi. Thậm chí khi ngủ, bé cũng ngủ rất say mà không bị đánh thức bởi những âm thanh xung quanh.

HLV bế con 2 tháng tuổi đến SEA Games để giúp VĐV giành vàng - Ảnh 2.

Là HLV, Masuda liên tục phải hò hét. Nhưng hai bé gái không hề tỏ ra hoảng sợ - Ảnh: NAM TRẦN

Khi hỏi thăm, nhóm phóng viên càng bất ngờ hơn khi biết cô bé chỉ mới... 2 tháng tuổi. Nghĩa là em bé không chỉ còn rất nhỏ, mà người mẹ cũng chỉ mới trải qua ca sinh nở cách đây chưa lâu. Thế nhưng chị Maybelline Masuda vẫn dắt con theo sang tận Campuchia để làm nhiệm vụ cùng đội tuyển.

Đây không phải là lần đầu Maybelline Masuda làm điều đó. Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, chị nói: "Vợ chồng tôi quen với việc này rồi. Thậm chí chúng tôi còn thấy vui hơn khi có chúng bên cạnh. Ngược lại, các con cũng quen với cảnh đi xa cùng cha mẹ".

Trong lúc trò chuyện, HLV Maybelline Masuda cũng gọi chồng mình lại. Chồng của Masuda là anh Alvin Aguilar - chủ tịch Hiệp hội vật Philippines. Với tính chất công việc của cả hai vợ chồng, dễ hiểu vì sao họ thường xuyên phải đi xa và phải đưa theo con nhỏ để tiện chăm sóc.

HLV bế con 2 tháng tuổi đến SEA Games để giúp VĐV giành vàng - Ảnh 3.

HLV Maybelline Masuda bồng con, đứng cùng chồng để chỉ đạo VĐV thi đấu - Ảnh: NAM TRẦN

HLV bế con 2 tháng tuổi đến SEA Games để giúp VĐV giành vàng - Ảnh 4.

Bé gái 2 tháng tuổi ngủ ngoan trên tay HLV Masuda, trong khi cô bé lớn hơn ngoan ngoãn nằm chơi cạnh mẹ - Ảnh: NAM TRẦN

Nhưng cũng nhờ có nhau, việc trông con của họ cũng đỡ vất vả đôi chút. "Khi chồng tôi có việc, tôi là người trông hai đứa trẻ. Còn tới khi tôi vào nhiệm vụ, tới lượt anh ấy phải trông thôi. Chúng tôi cũng quen nên chuyện này cân bằng cũng dễ dàng".

Mang theo con cái, nhưng HLV Masuda vẫn rất chuyên tâm và chuyên nghiệp. Với vai trò là HLV,  Masuda luôn xuất hiện để nhắc nhở, trao đổi với VĐV trong lúc vẫn bồng con trước ngực và bé gái lớn thì đứng bên cạnh.

HLV bế con 2 tháng tuổi đến SEA Games để giúp VĐV giành vàng - Ảnh 5.

Hình ảnh dễ thương của ba mẹ con khi chứng kiến VĐV Philippines giành chiến thắng - Ảnh: NAM TRẦN

Nhờ sự tận tụy này, đội vật của Philippines cho tới lúc này đã có ít nhất 2 HCV SEA Games 32. Thành tích này tốt hơn hẳn so với năm ngoái, khi họ không giành bất kỳ HCV nào.

"Mỗi tấm huy chương của VĐV đều khiến tôi cảm thấy vui. Đó là công lao, mồ hôi nước mắt của họ. Nhưng tôi cũng có một phần tự hào khi giúp họ làm được điều đó", HLV Masuda cho biết.

Cùng Tuổi Trẻ đi tìm "Nhân vật truyền cảm hứng tại SEA Games 32"

1. Nội dung:

Trong mọi sự kiện thể thao lớn, luôn có những câu chuyện hay, nhân văn được chuyển tải đến cộng đồng.

Phóng viên và cộng tác viên Tuổi Trẻ tác nghiệp tại SEA Games 32 sẽ phát hiện, ghi nhận và giới thiệu các câu chuyện truyền cảm hứng tại kỳ đại hội này qua các hình thức như bài viết, chùm ảnh hoặc video trên chuyên mục "Nhân vật truyền cảm hứng tại SEA Games 32", đăng tải trên các ấn phẩm của báo Tuổi Trẻ.

Sau khi kết thúc SEA Games, dựa trên những tác phẩm đã được đăng tải, ban giám khảo sẽ bình chọn ba (03) nhân vật truyền cảm hứng ấn tượng nhất tại SEA Games 32. Số điểm của ban giám khảo sẽ chiếm 70% và lượt like của bạn đọc dành cho nhân vật sẽ chiếm 30% tổng điểm để quyết định chọn ba nhân vật truyền cảm hứng tốt nhất.

2. Đối tượng bình chọn:

Tất cả những VĐV, HLV, tình nguyện viên, khán giả và những người góp mặt tại SEA Games 32 có câu chuyện truyền cảm hứng phù hợp với tinh thần và giá trị của kỳ đại hội này đều là đối tượng hướng tới của chương trình.

Đặc biệt, "Nhân vật truyền cảm hứng SEA Games 32" không chỉ trong phạm vi đoàn thể thao Việt Nam mà sẽ mở rộng nhân vật và câu chuyện ấn tượng của các đoàn thể thao khác tại đại hội.

3. Giải thưởng:

Ba nhân vật đoạt giải truyền cảm hứng sẽ nhận được phần thưởng từ chương trình trị giá 20 triệu đồng/giải thưởng. Nếu nhân vật truyền cảm hứng đến từ các quốc gia khác trong khu vực, ban tổ chức sẽ mời sang Việt Nam để nhận giải và giao lưu tại lễ trao thưởng cuộc thi "SEA Games 32 trong mắt tôi".

HLV bế con 2 tháng tuổi đến SEA Games để giúp VĐV giành vàng - Ảnh 7.

SEA Games trong mắt tôi: Cảm ơn tuyển nữ Việt Nam!SEA Games trong mắt tôi: Cảm ơn tuyển nữ Việt Nam!

SEA Games trong mắt tôi là chiến thắng, là kỳ tích có một không hai của đội tuyển nữ Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên