
Cảm ơn người đã thức cùng tôi gieo vào lòng khán giả niềm tin theo đuổi ước mơ - Ảnh: ĐPCC
Ra rạp từ ngày 27-2, Cảm ơn người đã thức cùng tôi khởi đầu với số suất chiếu gần 500, cho thấy nhà rạp không đánh giá cao khả năng thu hút khán giả của phim. Trong ngày chiếu đầu tiên phim cũng chỉ đứng thứ tư phòng vé, đúng với nhiều dự báo.
Cơn sốt mạng xã hội
Bất ngờ chỉ từ những suất chiếu đầu tiên, bộ phim đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Hiệu ứng truyền miệng về phim dần lan rộng, truyền cảm hứng cho nhiều người khác cùng đi xem. Đến ngày 3-3 là ngày chiếu thứ năm, phim có hơn 1.400 suất chiếu, gần gấp ba so với ngày đầu tiên. Đây là hiện tượng hiếm.
Cảnh tỏ tình của Khang (Nguyễn Hùng) trong 'Cảm ơn người đã thức cùng tôi'
Cùng với việc tăng suất chiếu, doanh thu Cảm ơn người đã thức cùng tôi cũng bứt phá lên vị trí top 2 trong ngày, chỉ sau Thỏ ơi!! của Trấn Thành. Hiện phim đang đạt mốc 17,5 tỉ đồng với tỉ lệ lấp đầy khoảng 50% (theo nhà sản xuất), tỉ lệ rất cao so với một phim chiếu không vào dịp lễ, vượt mọi kỳ vọng ban đầu.
Bên cạnh doanh thu khả quan, Cảm ơn người đã thức cùng tôi còn tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Các ca khúc và trích đoạn âm thanh của phim cũng được chia sẻ trên nhiều nền tảng.
Vỗ về những trái tim biết ước mơ
Lý do Cảm ơn người đã thức cùng tôi không được dự báo doanh thu cao là vì phim sử dụng âm nhạc để kể chuyện và có chủ đề là ước mơ - một chủ đề khá mơ hồ đối với phim chiếu rạp thương mại. Nhưng đó lại là điểm độc đáo để phim bất ngờ bứt phá giữa rất nhiều phim Việt theo đuổi các đề tài thực tế hoặc dễ ăn khách hơn.

Các nhân vật trong phim góp phần vun đắp ước mơ của nữ chính Mộng Hoài - Ảnh: ĐPCC

Nhiều khán giả đồng cảm với cả Mộng Hoài và Minh Hiếu - Ảnh: ĐPCC

Nguyễn Hùng (Mưa đỏ) đóng góp vào thành công của phim, cảnh tỏ tình của anh được khen dễ thương - Ảnh: ĐPCC
Hai nhân vật chính Mộng Hoài và Minh Hiếu đều có ước mơ từ thuở bé. Khi lớn lên, vì áp lực cơm áo gạo tiền, con đường của họ phải thay đổi. Trên hành trình đó, họ chia ly. Nhiều năm trôi qua, khi những ước mơ dang dở vẫn còn ở đó, người ta sẽ tìm cách thực hiện nó. Không bao giờ là quá muộn để theo đuổi ước mơ.
Việc phim xây dựng quanh nhân vật Mộng Hoài toàn những người tốt và yêu thương cô cũng như một giấc mơ. Hành trình của Mộng Hoài được tất cả mọi người ủng hộ và vun đắp, đặc biệt là người cha câm (NSƯT Hữu Châu đóng), khi ông hết lòng cổ vũ con gái theo đuổi việc học diễn xuất.

Đạo diễn Chung Chí Công nhiều năm theo đuổi ước mơ điện ảnh - Ảnh: ĐPCC
Câu trả lời cho đạo diễn Cảm ơn người đã thức cùng tôi
Đạo diễn Chung Chí Công của Cảm ơn người đã thức cùng tôi là cái tên quen thuộc trong lĩnh vực quảng cáo.
Bảy năm trước Chung Chí Công ra mắt phim đầu tay Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi, phim không thành công tại phòng vé nhưng giúp anh được khán giả nhớ đến với phong cách làm phim trong trẻo cùng tình yêu âm nhạc và sự quan tâm đối với những trăn trở, tâm tư, tình cảm của người trẻ.
Đến nay, thành công của Cảm ơn người đã thức cùng tôi có lẽ là câu trả lời xứng đáng cho Chung Chí Công sau hành trình kiên trì theo đuổi điện ảnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận