Hiểm họa từ bếp lò di động

NGUYỄN HƯƠNG
NGUYỄN HƯƠNG

TT - Đến hôm nay kể lại mà tôi vẫn chưa hoàn hồn. Mới đây, khi từ một hẻm nhỏ quẹo ra đường Hồ Thị Kỷ, Q.10, TP.HCM, đoạn gần chợ hoa, lúc tôi chạy đến khúc cua có xe tải trờ tới nên tôi phải dừng lại và suýt chút nữa tôi đã ngã vào chảo dầu đang sôi sùng sục của một chị bán bánh tai yến dạo. Chị đặt gánh hàng ngay khúc cua, do khuất tầm nhìn nên tôi chẳng để ý, đã thắng xe ngay sát bếp. Thêm một may mắn nữa là xe không bị rò rỉ xăng, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Kể chuyện trên tôi lại nhớ đến chị bán xúp cua vẫn hay đi ngang nhà tôi. Trước kia chị đẩy xe ba bánh nhỏ đi bán. Sau khi xe ba bánh bị cấm chị làm hai thùng inox hình chữ nhật gắn hai bên yên sau xe đạp. Một bên thùng inox chị đặt lò than luôn đỏ rực để giữ nóng nồi xúp. Mỗi lần có ai mua chị đều xua đứng xa ra kẻo bị bỏng. Hai thùng inox khá nặng nên mỗi khi đứng lại là chị liêu xiêu chống đỡ. Vậy mà chị vẫn hồn nhiên đạp xe ấy giữa đường phố vào giờ tan tầm.

Ngoài những bếp lò di động kể trên thì những bếp lò lộ thiên của các hàng quán để ngay vỉa hè cũng là hiểm họa phỏng rất lớn cho người đi đường. Không khó để bắt gặp hình ảnh những nồi nước dùng đang sôi trên bếp than đỏ rực trên vỉa hè khắp đường phố. Mà nhiều nơi vỉa hè có rộng gì cho cam. Chỉ cần chút sơ sẩy là phỏng như chơi.

Vẫn biết vì mưu sinh nên cực chẳng đã người bán mới phải làm vậy. Tuy nhiên đã đến lúc họ cần ý thức bảo vệ cho người khác không bị phỏng đe dọa từ những bếp lò như thế.

NGUYỄN HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất