
Hình ảnh con rết người, cô gái ba mặt tại công viên ở Lệ Giang khiến người xem khiếp vía - Ảnh: Sohu
Những ngày qua, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước những hình ảnh về một công viên dành cho trẻ em tại Lệ Giang, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
Trong đó, các bức tượng như "rết người", "cô gái ba mặt" bị đánh giá là có tạo hình kỳ dị, khiến người xem cảm thấy khó chịu hoặc thậm chí rùng mình.
Theo tờ Red Star News, công viên được nhắc đến có tên là Vương quốc hoang dã. Đây là một điểm tham quan nổi bật với hàng loạt tác phẩm điêu khắc độc đáo.
Trên các nền tảng du lịch, nơi này hiện đang giữ vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng các địa điểm được đánh giá cao nhất tại Lệ Giang.
Công viên xin lỗi vì hình ảnh kỳ dị
Theo chia sẻ từ nhân viên công viên, các tác phẩm ở đây chủ yếu mang chủ đề về trí tưởng tượng tuổi thơ với phong cách "tự do bay bổng" đầy màu sắc.
Họ cho biết: "Có người thấy thú vị, cũng có người cảm thấy lạ lẫm hay hơi đáng sợ, điều đó xuất phát từ cách cảm nhận và thẩm mỹ khác nhau của mỗi người.
Thực tế, rất ít khách từng đến đây nói rằng họ bị dọa sợ. Ngược lại, trẻ con thường rất thích những tạo hình này vì chúng khác lạ và kích thích trí tò mò".

Nhân viên giải thích những hình điêu khắc này lấy cảm hứng từ góc nhìn của trẻ thơ - Ảnh chụp màn hình
Được biết, công viên Vương quốc hoang dã là công trình nghệ thuật do nghệ sĩ dân gian Tần Tiểu Đao sáng lập.
Rất nhiều tác phẩm ở đây được tạo nên từ vật liệu tái chế, mang hơi hướng "nghệ thuật môi trường". Đây được miêu tả là một "thị trấn cổ tích" nơi mọi vật đều kỳ lạ nhưng lại dễ thương, có thể khiến người ta mỉm cười.
Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng tiếp nhận phong cách nghệ thuật này. Trên mạng xã hội, một số du khách để lại bình luận cho biết những bức tượng như "rết người", "cô gái ba mặt" quá trừu tượng và khó hiểu, khiến họ có cảm giác bất an.

Bức tượng gấu với 5 cánh tay đầy khó hiểu - Ảnh chụp màn hình
"Tôi không rõ tác giả muốn truyền tải điều gì nhưng quả thực nhìn vào thấy khá lạ và hơi rợn người"; "Nhìn cứ tưởng vùng đất kinh dị chứ không phải là hoang dã"; "Vào đây trẻ con lẫn người lớn đều khóc thét"... - một số bình luận.
Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng nghệ thuật nên có không gian sáng tạo tự do, không nhất thiết phải làm hài lòng tất cả mọi người.
"Nếu không thích, bạn có thể không đến. Nhưng đừng lấy cảm nhận cá nhân để phủ định công sức sáng tạo của người khác" - một người dùng phản bác.
Trước phản ứng trái chiều từ công chúng, ngày 13-10, ban quản lý công viên đăng tải thông cáo, thừa nhận một số tác phẩm nghệ thuật đã gây cảm giác không thoải mái cho một bộ phận du khách.

Trước làn sóng chỉ trích, ban quản lý công viên Vùng đất hoang dã lên tiếng xin lỗi, cho biết đang tháo dỡ những tác phẩm tranh cãi - Ảnh: Sohu
Đại diện công viên giải thích rằng mục đích ban đầu của việc thiết kế những bức tượng này là nhằm tái hiện sự hồn nhiên, ngộ nghĩnh của tuổi thơ thông qua các hình tượng siêu thực và đầy sáng tạo.
"Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến công chúng. Vương quốc hoang dã luôn trân trọng mọi ý kiến đóng góp từ du khách và đã nhanh chóng tiến hành điều chỉnh.
Hiện tại, một số tác phẩm gây tranh cãi đã được tháo dỡ để đảm bảo trải nghiệm tham quan tốt hơn cho mọi người" - thông cáo viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận