- Hên mà tía...
- Học hành mà nói chuyện hên là sao?
- Dạ, con vẫn bám theo các môn thi năm trước và may quá tía ơi, cả sáu môn thi đều đúng như con dự đoán.
- Dự đoán? Cứ làm như đặt cược bóng đá không bằng!
- Thì đúng vậy mà tía. Các bác bốc thăm để chọn môn thi thì tụi con cũng phải dự đoán, trông mong hên xui chứ sao.
- Vậy còn việc chuẩn bị thi đại học thì sao?
- Dạ cũng hên xui. May nhờ rủi chịu chứ biết sao...
- Trời ơi, học hành kiểu này thì sau này ra đời làm sao hả con?
- Dạ cũng hên xui.
- Này, không giỡn mặt với tía nghe. Công danh sự nghiệp, tương lai của cả một con người mà sao con cứ mong chờ chuyện hên xui là sao?
- Cái này sao tía lại hỏi con? Hỏi vậy con biết hỏi ai? Chứ tía không thấy mấy năm trước, các anh các chị đua nhau thi vào kinh tế, ngân hàng ầm ầm. Bây giờ tân cử nhân các ngành này thất nghiệp tràn lan, nhiều đến độ phải ngưng tuyển sinh...
- Cái đó là do thiếu định hướng, thiếu kế hoạch, thiếu nắm bắt thực tế ở trên...
- Nhưng với tụi con thì rõ ràng cũng là chuyện hên xui!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận