Hãy trân trọng những tấm lòng sẻ chia

SONG PHƯƠNG (Đồng Nai)
SONG PHƯƠNG (Đồng Nai)

TTO - Hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, được xã hội tôn vinh. Nhưng giữa những tất bật của guồng quay cuộc sống, có bao nhiêu người sử dụng phương cách này để sẻ chia sự sống?

Sở dĩ tôi đặt vấn đề có phần bi quan vì bản thân từng vận động người tham gia hiến máu tình nguyện, bên cạnh những người nhiệt tình hưởng ứng là một số lượng lớn hơn từ chối với muôn vàn lý do, có thể là thời gian, địa điểm không thuận tiện, có thể vì công việc không cho phép tham gia, có cả lý do để đảm bảo an toàn trong sản xuất (?!)... Vậy nên, những người đồng ý tham gia như những ngọn lửa ấm áp thắp sáng niềm tin yêu hi vọng vào cuộc sống.

Như buổi tiếp nhận hiến máu tình nguyện tại trung tâm khu công nghiệp vào một ngày làm việc trung tuần tháng 7 vừa qua đã được gần 200 người lao động tham gia. Những người lao động trong đồng phục của công ty vui vẻ đến đăng ký và sẻ chia những giọt máu hồng.

Vội vã uống ly trà đường theo đề nghị của bác sĩ, họ lại trở về nhà máy tiếp tục công việc của mình. Họ đã cho thấy một điều đơn giản: làm việc tốt không quá khó. Thật đáng quý biết bao những tấm lòng như vậy.

Thật đẹp làm sao lời thật thà của một nữ công nhân: “Mình còn sức khỏe, còn đi làm được, còn “đủ tiêu chuẩn hiến máu” đã là hạnh phúc rồi. Ngoài kia có những người đang chiến đấu với bệnh tật, chia cho họ giọt máu cũng là lời cầu chúc họ sớm trở lại cuộc sống tất bật như mình”.

Bên cạnh sự cảm kích nghĩa cử của những công nhân đi hiến máu, tôi cũng nhận ra rằng họ đang làm việc cho những chủ doanh nghiệp tử tế - những người chủ sẵn lòng cho họ tạm dừng công việc để thực hiện một điều tốt đẹp cho xã hội.

Hơn thế nữa, một số doanh nghiệp đã bố trí xe đưa rước để nhân viên mình đến điểm tiếp nhận hiến máu tình nguyện và trở lại công ty một cách thuận tiện nhất.

Vậy nên, lòng cứ miên man buồn khi đọc mẩu tin liên quan đến số tiền quà của người hiến máu tình nguyện bị “ém lại” trên báo Tuổi Trẻ ngày 29-8-2016 (bài “Chi không hết tiền quà của người hiến máu”).

Những người tham gia hiến máu đã đến với chương trình bằng cả tấm lòng, vài hộp sữa hay ký đường không phải là mục đích, cũng không phải là sự đổi trao ngang giá. Xin hãy hành xử một cách tử tế, đừng để những tấm lòng sẻ chia phải lăn tăn với câu hỏi: liệu lòng tốt của mình có bị lợi dụng?

SONG PHƯƠNG (Đồng Nai)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất