18/01/2007 11:40 GMT+7

Hãy thử một lần phu xướng phụ tùy...

TS HUỲNH VĂN SƠN
TS HUỲNH VĂN SƠN

TTO - Tôi quen biết chồng tôi ở trường đại học và anh rất thương yêu tôi. Tuy nhiên cũng kể từ khi quen biết anh, tôi đã gặp phải rất nhiều phiền phức do tính nể nang của tôi mang lại.

Cá tính của chúng tôi rất khác nhau, tôi vốn là người nhút nhát, và chỉ thích học tập, thích lao động, thích cống hiến và được mọi người công nhận sự cống hiến đó, vì vậy đôi khi tôi lờ đi những cái chướng tai gai mắt trong cuộc sống để tiếp tục được làm việc, còn chồng tôi lại thích thiên nhiên, thích sự thoải mái, thẳng thắn và rất ghét sự giả dối, vì vậy anh ấy luôn gây chuyện với sếp, với tổ chức và tỏ ra bất mãn.

Ba năm trở lại đây chúng tôi có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống. Thật lạ, tôi không tham gia tranh cãi như các cặp vợ chồng bình thường khác. Các cuộc gây nhau trong gia đình hầu hết đều do chồng tôi tự khởi xướng, một mình anh tranh luận và một mình anh tổng kết.

Còn tôi chỉ im lặng nghe, cái gì mình làm sai thì tự tôi sửa lại, cái gì anh ấy sai thì tôi lại thấy coi thường. Riết rồi tôi luôn bị ám ảnh trong gia đình, đáng lẽ anh là đàn bà còn tôi là người đàn ông mới đúng.

Gần đây trong tôi luôn xuất hiện cảm giác muốn ly dị, tôi muốn có một cuộc sống yên lặng, hoà bình, trong khi đó chồng tôi thì lại luôn kiếm cớ gây sự. Nhưng tôi sợ ảnh hưởng tới cha mẹ, tới con cái, tới công việc nên đành nín lặng. Còn chồng tôi càng được thể càng lấn tới, càng ngày càng quá đáng hơn. Thực ra công việc ở cơ quan của tôi rất bận bịu, căng thẳng, nhưng khi về đến nhà, cảm giác căng thẳng mới thực sự đến với tôi. Tôi thực sự bế tắc.

Hãy khuyên tôi một lời khuyên chân thành, tôi sợ mình không đủ sáng suốt và kinh nghiệm để giải quyết vấn đề, tôi sợ sẽ hối tiếc trước mọi quyết định của mình. (H.Liên)

- Trả lời tư vấn của tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn:

Đồng cảm với tâm trạng và những suy nghĩ của chị. Là một người vợ tốt, một nhân viên gương mẫu và một công dân có ích của xã hội luôn trở thành "gánh nặng" của mỗi người phụ nữ. Cũng có những phụ nữ dễ dàng vượt qua, nhưng cũng có những phụ nữ không thể chịu đựng được do áp lực quá lớn... Những lời chị viết vẫn đầy cảm xúc, những tâm sự của chị rất thực cho thấy anh ấy vẫn còn chỗ đứng trong lòng của chị... Sự bình tĩnh và cái nhìn công tâm sẽ giúp cho chính chị giải quyết chuyện của mình một cách dễ dàng hơn chị ạ!

Thực chất của những bất hòa ở anh ấy và chị là gì? Có lẽ chị cũng nhận thấy khá rõ đó chính là tính cách, quan điểm sống. Chị thì bao dung, rộng lượng và giàu lòng nhân ái... Anh ấy thì thẳng thắn, bộc trực và cá tính... Chị thì chấp nhận thực tế và muốn cho mọi chuyện nhẹ nhàng, anh ấy thì luôn đòi hỏi và bất mãn... Chị thì dễ dàng im lặng nhưng anh ấy thì luôn muốn rõ ràng bằng cách phân tích mổ xẻ... Trong những điều phân tích trên, không có điều nào là không thể không dung hòa cả chị ạ! Đã là vợ chồng cùng chung sống, tại sao mỗi người lại không nỗ lực và cố gắng để làm cho mình và người ấy đều tốt hơn?

Chị hãy suy nghĩ về sự im lặng của chị. Anh ấy có hiểu được sự im lặng của chị có nghĩa là hy sinh, hay anh ấy sẽ suy luận theo hướng khác? Tại sao chị không cố gắng thỉnh thoảng “phu xướng - phụ tùy”? Lúc anh ấy sai thì chị thấy coi thường, có thể chị không nói nhưng chính thái độ lặng im và những ánh mắt hay nụ cười vô tình có thể làm anh ấy chết điếng.

Khi đó, sự đấu tranh, sự tự khẳng định lại có thể thôi thúc anh ấy làm chuyện này chuyện khác thậm chí là kiếm chuyện để thỏa lòng, để ra oai... Chính điều này đã gián tiếp hoặc trực tiếp thôi thúc anh ấy càng làm tới và thậm chí là quá đáng như chị đã mô tả trong thư... Chính chị phải nhận thấy rằng mâu thuẫn đến không phải chỉ do mình anh ấy mà phần không kém quan trọng là do chị, do thái độ, cách cư xử, sự hết lòng tác động...

Hãy chịu khó tâm sự với anh ấy những căng thẳng ở công việc cũng như về nhà, hãy tiếp tục làm hòa với anh ấy bằng cách nuôi dưỡng lại những mầm tình cảm đã có... Hãy khơi gợi ở anh ấy những kỷ niệm lúc mới quen nhau bằng những hành động cụ thể như: nghe nhạc, xem phim, dạo quanh thành phố... Nói một cách nghiêm túc là bản thân chị cũng chưa làm hết mình để giải quyết mối quan hệ này theo hướng tích cực, thì hãy làm tất cả những gì có thể có để chính mình cũng không hối tiếc. Nếu anh ấy là người đàng hoàng thì những khuyết điểm ấy vẫn có thể chấp nhận và dung hòa mà thôi.

Nếu cần, chị cũng nên đến một trung tâm tư vấn nào đó để được tư vấn trực tiếp thêm hầu giải quyết một cách rốt ráo tình hình hiện tại.

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu, dạy con cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn

Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode).

Chúng tôi sẽ trả lời chung cho các bạn đọc, vì lượng email gửi đến chuyên mục rất nhiều nên rất khó để trả lời cụ thể riêng cho từng người hỏi. Trường hợp những câu hỏi thực sự cần được tư vấn riêng, chúng tôi sẽ chọn lọc và trả lời.

Rất mong bạn đọc thông cảm và vẫn gắn bó theo dõi chuyên mục Tình yêu Lối sống.

TS HUỲNH VĂN SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên