21/09/2017 11:10 GMT+7

Hay lắm buýt ơi!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - 5 giờ sáng, Bút Bi và những hành khách trên chuyến xe đêm từ Pleiku tới bến xe Miền Đông, Sài Gòn. Mấy anh xe ôm, mấy anh taxi chào mời: Về đâu anh Hai? Dạ không, tui đi xe buýt.

Hay lắm buýt ơi! - Ảnh 1.

Ở bến, những người lơ ngơ được các nhân viên xe buýt chỉ dẫn: An Sương hả, chiếc kia kìa... Về báo Tuổi Trẻ, ngã tư Phú Nhuận hả, lên 64 đi...

Xe buýt sạch boong, mới keng. Máy lạnh rì rì. Bác tài mỗi lần có khách lên, nhắc: Mua vé bà con ơi!... 5.000 đồng một tuyến, rẻ à.

Xe chạy êm ru, ra vô trạm từ tốn chớ không giật cục. Khi sắp tới trạm, loa tự động thông báo cho hành khách, yên tâm không sợ sót bến. Trời mưa, ngồi xe buýt khô ráo đã gì đâu.

Chạy qua mấy trạm, có hai anh nhân viên kiểm soát lên xe. À, là để giám sát dịch vụ, giám sát tài xế có bán sót vé hay không. Từ tốn, lịch sự. Không có cái kiểu thô lỗ, bặm trợn.

Nếu đi taxi, Bi tui sẽ tốn chừng 100.000 đồng. Đi xe ôm cũng cỡ 50.000 đồng. Đi buýt vừa tiện vừa rẻ, lại an toàn.

Dĩ nhiên buýt cũng còn nhiều điều tiếng, có xe này xe kia, tuyến này tuyến nọ. Nhưng cứ như thế này thì hay lắm buýt ơi: Nào ta cùng buýt!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên