09/01/2010 07:01 GMT+7

Hãy đứng bên tôi

KHỔNG LOAN
KHỔNG LOAN

TT - Bài hát này nói rằng cho dù bạn là ai, cho dù bạn đi đến bất kỳ đâu trong cuộc đời mình. Ở một thời điểm nào đó bạn sẽ cần có người ở bên cạnh mình(...). Khi màn đêm buông xuống, khi con đường mịt mù. Chỉ còn ánh trăng soi đường dẫn lối. Không, tôi sẽ không sợ hãi. Không sợ hãi. Khi bên tôi có mọi người.

bZpPxS0B.jpgPhóng to

Mark và cộng sự quay phim và thu âm một nghệ sĩ đường phố - Ảnh: http://gatheringhome.typepad.com

ctdrSRmB.jpgPhóng to

Mark Johnson hạnh phúc khi kết nối thế giới bằng âm nhạc - Ảnh: http://www.playingforchange.com

• Playing for change trên YouTube: http://www.youtube.com/user/PlayingForChange

• Stand by me trên YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=Us-TVg40ExM&feature=channel

Có thể bạn vội vã và vô tình bước qua một nhà ga tàu điện ngầm ở New York (Hoa Kỳ) và không nghe thấy Roger Ridley, một nghệ sĩ da màu hát và chơi guitar trên đường phố, mở đầu bằng những lời như thế để dẫn nhập cho bài hát Stand by me (Hãy đứng bên tôi).

Nhưng... nhà sản xuất âm nhạc và kỹ sư âm thanh Mark Johnson đã cảm nhận được sức mạnh của những ca từ mà Roger Ridley cũng như rất nhiều nghệ sĩ đường phố ở khắp thế giới đang sử dụng trong những thông điệp hằng ngày của họ. Playing for change (Chơi nhạc để thay đổi) - một dự án âm nhạc đa phương tiện - ra đời với nghệ sĩ đầu tiên là Roger Ridley cách đây bốn năm.

Với phòng thu di động gồm các thiết bị kỹ thuật được sử dụng trong các phòng thu hàng đầu thế giới, Mark và cộng sự đã có mặt ở rất nhiều vùng miền khác nhau trên thế giới, ở bất kỳ nơi nào âm nhạc có thể đưa họ tới. “Âm nhạc đã đưa chúng tôi xích lại gần nhau, với niềm tin chúng ta có thể làm được nhiều hơn trong cuộc đời này khi làm cùng nhau hơn là ở xa nhau” - anh chia sẻ thật lòng.

Trong Stand by me, các nghệ sĩ từ nhiều quốc gia đã hoàn chỉnh bức tranh về âm nhạc. Có thể những nghệ sĩ đường phố này thiếu một chút may mắn để xuất hiện ở các “thánh đường” âm nhạc lớn, nhưng khó có thể phủ nhận được tài năng và sức mạnh từ những tác phẩm của họ. Trên YouTube, bài hát đã có gần 20 triệu lượt người nghe. Âm nhạc đã thật sự đưa mọi người đến gần nhau, vượt qua mọi ranh giới vô hình và hữu hình.

Mark nhớ lại khi đưa máy đến quay những nhạc công anh chưa từng gặp trước đó, đặc biệt là những người không cùng quốc gia với mình, Mark nhận thấy âm nhạc chính là ánh sáng dẫn đường. “Playing for change được ra đời dựa trên ý tưởng chúng ta cần khích lệ người khác ở bên cạnh nhau, và âm nhạc là cách tốt nhất để làm điều đó” - Mark giải thích.

Một tổ chức phi lợi nhuận mang tên The playing for change foundation (PFCF) cũng được thành lập năm 2007 để kết nối thế giới qua âm nhạc, qua việc cung cấp các nhạc cụ, chương trình đào tạo, mở trường nhạc cho nhạc công và cộng đồng của họ khắp thế giới. PFCF đã mở được trường nhạc đầu tiên mang tên Ntonga Music School ở Gugulethu, không xa thành phố Cape Town (Nam Phi). Trường sẽ giúp các em nhỏ phát triển các kỹ năng cần thiết và có được sự tự tin và lòng tự trọng.

Sống tích cực để cùng chia sẻ và hạnh phúc thay vì chỉ ủ rũ và bế tắc là lời kết trong một video trên trang web PFCF. “Đó là một cuộc cách mạng sẽ giúp con người sống hài hòa với nhau hơn, tôn trọng nhau hơn”.

KHỔNG LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên