26/01/2019 06:10 GMT+7

Hãy đánh giá con người bằng trái tim

NHƯ BÌNH
NHƯ BÌNH

TTO - Lớn lên với khuôn mặt đầy vết sẹo xấu xí và một cánh tay bị cụt tròn, cô gái sinh ra ở vùng quê nghèo miền Trung Việt Nam, Đào (Dao N French, Mỹ) từng nghĩ thật sự cuộc đời thế là hết.

Hãy đánh giá con người bằng trái tim - Ảnh 1.

Đào hạnh phúc bên gia đình riêng của mình - Ảnh: NVCC

Mỗi người sinh ra trong cuộc đời này đều có giá trị riêng, mình cũng vậy, chỉ là không được may mắn và lành lặn như những phụ nữ bình thường khác. Mình không bao giờ đầu hàng trước khó khăn. Năng lượng tích cực này mình có được là từ mẹ ruột của mình. Bà là một người nhân hậu và đầy nghị lực. Bà luôn tin tưởng vào mình.

Đào (Dao N French)

Từ đứa trẻ "không thể chết"...

Chậu than những tưởng sưởi ấm đứa con mình trong những ngày đông của hơn 35 năm về trước đã cướp đi vẻ bề ngoài xinh xắn của đứa trẻ lúc đó chỉ mới 28 ngày tuổi...

Bế đứa con đang quẫy đạp từ chậu than, người mẹ tìm mọi cách giành giật lại sự sống cho con.

9 tháng sau đó là những đêm dài không một phút chợp mắt, là những giây phút chiến đấu, giằng co sự sống của Đào từ bàn tay tử thần.

Người mẹ dùng tất cả tấm lòng, nghị lực để xoa dịu vết thương, thoa đủ thứ thuốc sao cho con sớm lành càng tốt, ngay cả quỳ gối xuống vắt vào miệng đứa trẻ đáng thương đó từng giọt sữa vì bé không thể bú được.

Đào lớn lên, trải qua suốt quãng đời thời thơ ấu với sự hi sinh của người mẹ, những lần van nài đứa con "hãy đi học", "hãy đến lớp" khi cô bắt đầu nhận thức được về vẻ bề ngoài không lành lặn của mình.

Đào không tránh khỏi tủi thân, mặc cảm những vết sẹo ngổn ngang trên khuôn mặt và cánh tay trái bị cắt đi vì bị hoại tử sau trận bỏng năm xưa.

Mỗi lần nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa lập gia đình, hẹn hò, Đào âm thầm khóc, có nhiều lúc quẫn trí, cô từng nghĩ đến cái chết. Nhưng rồi mình chết thì ai nuôi mẹ lúc tuổi già, mẹ sẽ thế nào nếu không có Đào bên cạnh, và Đào lại tiếp tục sống, lại lao vào cuộc đời với những hờn tủi.

Đến cô gái "đừng bao giờ bỏ cuộc"

Điều đáng khâm phục, Đào bây giờ là một người phụ nữ tự tin, tháo vát, là mẹ của hai đứa trẻ kháu khỉnh và là một "quản gia" thứ thiệt cho chồng - một bác sĩ nha khoa có tiếng của vùng Murphy, bang California, Mỹ.

Hằng ngày cô tự mình lái xe đưa hai con đi học rồi về lại phòng khám nha của chồng làm việc như một quản lý tài chính của phòng khám này.

Hình ảnh đứa trẻ gầy trơ xương, đen nhẻm, với những vết sẹo làm biến dạng một khuôn mặt, bàn tay bị mất đi đã được thay thế bằng một người phụ nữ tươi tắn, tự tin. Vẻ đẹp toát ra từ sự viên mãn của một phụ nữ đang được làm những điều mình thích.

Sáng cuối tuần, trời bắt đầu chuyển sang xuân trên đất Mỹ, Đào cuộn mình trong chăn ấm và nhắn vội những dòng tin cho người bạn ở VN.

Hôm nay cô được "nướng" thêm một chút vì ngày cuối tuần chồng Đào sẽ dậy sớm hơn, giúp cô chuẩn bị bữa sáng cho hai con. Anh ấy cũng không quên mang một bát cháo nóng đến tận giường cho vợ.

Trong những câu chuyện với Tuổi Trẻ, cô không giấu được cảm xúc về hạnh phúc có thật mà cô đang sống: một gia đình nhỏ với người chồng hết mực yêu thương, luôn tự hào về vợ cùng hai đứa trẻ ngoan ngoãn, xinh xắn. Điều mà cô gái Đào năm xưa chưa bao giờ dám ước mơ.

Đó là một hành trình không quá dài nhưng được đan dệt bởi nghị lực phi thường của cô gái trẻ, của tấm lòng nhân ái của mẹ Hằng (bà Nguyễn Bích Hằng - người mẹ nuôi), và sự bao dung nhân hậu của những bác sĩ cách Việt Nam nửa vòng trái đất.

Đặc biệt, tình yêu của người chồng hiện nay đã chạm vào nhau, như một định mệnh, giải cứu số phận của một đứa trẻ khuyết tật đang ở tận cùng của cuộc sống.

Nhưng, quan trọng hơn, chính khát khao sống vượt lên chính mình của Đào đã làm lay động những người xung quanh.

Không phải ngẫu nhiên trong bao nhiêu bệnh nhân ở Bình Định năm đó chỉ riêng Đào được đôi vợ chồng người Mỹ tìm mọi cách đưa sang Mỹ điều trị. Họ đã yêu thương Đào như một thành viên trong gia đình, luôn tự hào giới thiệu cô với bạn bè mình Đào là con gái nuôi của họ.

Nhờ những ca phẫu thuật của cha mẹ nuôi, Đào như được sinh ra lần nữa, nhưng sự chân thành, tấm lòng nhân ái của họ mới chính là động lực tiếp thêm sức mạnh cho cô trong cuộc sống trở về Việt Nam.

Đào tập trung học tiếng Anh, học thêm về kế toán, cô nhận ra rằng chỉ có học, có kiến thức thì mình có thể làm được tất cả.

Năng lượng tích cực dẫn lối cuộc đời

Số phận đã tạo nên tính cách Đào. Cô đã tự "nhấc" mình ra khỏi chiếc giếng sâu để đón nhận những vòng tay yêu thương. Cô âm thầm "chuẩn bị" cho những cơ hội nhỏ đến trong cuộc đời, tỏa sáng bằng chính năng lượng tích cực, làm việc không ngưng nghỉ, không ngừng nỗ lực trong mỗi công việc được giao. 

Những tấm lòng nhân hậu của các ân nhân đã tiếp cho Đào sức mạnh vươn lên với niềm tin rằng cuộc sống còn rất nhiều người tốt xung quanh mình, đừng bao giờ từ bỏ mà hãy sống sao cho xứng đáng với sự giúp đỡ đó.

Đào nói cô muốn truyền tiếp những giá trị đó, và mong trong cuộc đời này, có thật nhiều tấm lòng nhân hậu như mẹ nuôi Hằng, cha mẹ nuôi người Mỹ và đặc biệt là chồng cô để phần nào vơi đi những nỗi mặc cảm, khiếm khuyết mà nhiều người đang chịu phải. Hãy đánh giá con người bằng chính trái tim của họ. Và cô đang biến những mong muốn thành hành động bằng những chuyến từ thiện đều đặn hằng năm...

Với hành trình đã đi qua, Đào tin rằng ai cũng có thể làm được điều mình muốn và điều kỳ diệu sẽ đến với bản thân. Hãy cứ tin vào sự chân thành và lòng bao dung. Hãy dõi theo con tim mình và luôn hướng thiện. Đó cũng là điều Đào đang dạy các con của mình. "Mình không bao giờ cho phép các con nghĩ đến việc không tích cực như "con không làm được". Mình luôn bảo con rằng: "Mình sẽ làm được tất cả những gì mình muốn nếu con có cố gắng"".

fb_img_1548402446944 2(read-only)

Đào bây giờ là mẹ của hai đứa trẻ xinh xắn - Ảnh: NVCC

Đừng bao giờ từ bỏ hi vọng

Đào chia sẻ: "Tôi cũng có một thời gian sống trong trung tâm dành cho người khuyết tật. Nhìn các bạn bị mù hoặc bại liệt bẩm sinh, tôi đã rất đau lòng và luôn thấy rằng những gì mình đang trải qua vẫn may mắn hơn nhiều.

Tôi biết còn rất nhiều hoàn cảnh đáng thương hơn mình. Tôi hi vọng họ cũng không ngừng cố gắng vươn lên và không ngừng nỗ lực trong cuộc sống vì hãy tin rằng cuộc sống còn có rất nhiều người tốt xung quanh mình. Đừng bao giờ từ bỏ hi vọng".

Điều kỳ diệu xảy ra trong cuộc sống không chỉ đến từ may mắn, nó còn phải có sự nỗ lực của bản thân. Đào hiểu điều đó và nỗ lực không ngừng khi cô nhận được sự giúp đỡ của mọi người.

Bà Nguyễn Bích Hằng: "Tôi chia sẻ cuộc đời của Đào với một mong muốn truyền cảm hứng cho những phụ nữ xung quanh, những số phận không may mắn trong cuộc sống.

Những biến cố, thiệt thòi ở cuộc đời này không thể đánh bại được khát khao sống, khát khao thể hiện bản thân mà khiến con người mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn và tự xây dựng hành trình đi đến hạnh phúc riêng của mình.

Câu chuyện của Đào đã đi theo cách như thế. Đào không đầu hàng số phận và luôn mong muốn được xã hội công nhận".

Hãy cười và sống vui vẻ để kéo dài tuổi thọ Hãy cười và sống vui vẻ để kéo dài tuổi thọ

TTO - Trong cuộc sống ai cũng phải đối mặt với những khó khăn, nhưng người có suy nghĩ tích cực sẽ nhẹ nhàng vượt qua được nhiều vấn đề. Chưa kể những người luôn có suy nghĩ tích cực sẽ trẻ đẹp hơn và cũng kéo dài được tuổi thọ hơn.

NHƯ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên